Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

THEO Ý CHA

[Niệm ý Ga 5:17-30]

Người Do Thái càng ngày càng ghét Chúa
Vì trong ngày sa-bát, Ngài chữa lành
Và lại còn nói Chúa là Cha mình
Vậy là nhận ngang hàng với Thiên Chúa

Ngài nói rằng chính người Con không thể
Tự mình làm bất cứ điều gì đâu
Thấy Cha làm rồi Con mới làm theo
Cha làm sao thì Con cũng làm vậy

Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy
Và ban sự sống cho họ thế nào
Cha làm trước và rồi Con làm sau
Ban sự sống cho ai thì tuỳ ý

Cha ban cho Con mọi quyền xét xử
Để ai nấy đều tôn kính người Con
Cũng giống như tôn kính Cha từ nhân
Không kính Con là không kính Cha vậy

Nghe lời Con là nghe lời Cha đấy
Ai như vậy thì được sống đời đời
Và không bị xét xử, được vui cười
Từ cõi chết bước ngay vào cõi sống

Giờ đã đến, giờ kẻ chết nghe tiếng
Tức là nghe tiếng của Con Chúa Trời
Ai lắng nghe sẽ được sống đời đời
Chúa Cha sống, Con cũng sống như vậy

Các ông chớ ngạc nhiên điều này đấy
Giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ
Nghe tiếng Con và họ sẽ bước ra
Cùng bước ra nhưng mà khác nhau đấy

Ai làm lành sẽ sống lại, sống mãi
Ai làm ác cũng sẽ sống lại thôi
Nhưng là để bị kết án đời đời
Chịu đau khổ đến muôn đời muôn kiếp

Chúa Giê-su không tự làm gì hết
Ngài xét xử theo như Ngài được nghe
Ngài phán quyết thật công minh, nhân từ
Ngài làm theo ý Đấng sai Ngài vậy

Xin giúp con thoát khốn nhờ thoát dại
Biết vâng lời Ngài dạy để nên khôn
Xin giúp con biết chăm chút linh hồn
Sống thánh Mùa Chay này và mãi mãi

TRẦM THIÊN THU

CÔNG MINH
[Niệm ý Ga 5:17-30]

Viện cớ rằng Chúa phá luật sa-bát
Nên ác nhân muốn giết Chúa Giê-su
Họ thấy Ngài gọi Thiên Chúa là Cha
Nên tức giận và tìm cách để giết

Những kẻ xấu sợ đối diện sự thật
Lòng quanh co nên không thích thẳng ngay
Kẻ bất nhân thích quyền lực đời này [1]
Vì hèn hạ mà hành hạ người khác

Bất cứ ai cũng có ngày phải chết [2]
Những người lành sống lại hưởng phúc vinh
Những kẻ dữ sống lại chịu khổ hình
Chúa xét xử công minh và chính trực

Hai cách sống: giành giật và chịu thiệt
Chuyện tương lai bắt đầu từ hôm nay
Được và mất sẽ rõ ràng ngày mai
Tùy chọn lựa sống hiền hay sống ác

TRẦM THIÊN THU
[1] Albert Einstein – “Quyền lực luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.”
[2] Hc 8:7 – “Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều phải chết.”

QUYỀN
[Niệm ý Ga 5:17-30]

Mọi quyền hành bởi Chúa Trời
Trên trời, dưới đất – bởi Người mà ra
Chúa Con làm giống Chúa Cha
Nhưng quyền xét xử dành cho Con làm
Quyền sinh – tử cũng được ban
Cho ai tùy ý, Người Con có quyền
Những ai tôn kính Người Con
Cũng là tôn kính trọn niềm với Cha
Tin Con thì chẳng phải lo
Chẳng bị xét gì và được trường sinh
Những ai chăm chỉ làm lành
Chết rồi lại sống quang vinh đời đời
Những ai làm ác mà vui
Chết rồi lại sống đời đời khổ đau
Đời này ảnh hưởng đời sau
Tự do chọn lựa, giống nhau về quyền

TRẦM THIÊN THU

GIỜ ĐÃ ĐẾN
[Niệm ý Ga 5:17-30]

Chúa Cha không xét xử ai
Ban hết cho Người Con Một Giê-su
Mọi quyền xét xử người ta
Chiên – dê, lành – dữ, phân ra rõ ràng
Linh hồn hợp với xác thân
Mọi người sống lại, bất phân dữ – lành
Người lành hưởng phúc trường sinh
Còn người dữ phải điêu linh đời đời
Đó là công lý rạch ròi
Khóc – cười, khổ – sướng, đời người chẳng oan
Sướng nay thì đã hưởng phần
Khổ mai là chuyện dĩ nhiên thôi mà
Đời này lắm khổ, nhiều lo
Sướng mai là được Chúa bù vậy thôi
Giê-su là Đấng Ngôi Lời
Tuân theo ý Chúa Cha sai Ngài làm
Chúa Cha không xét xử ai
Ban hết cho Người Con Một Giê-su
Lâu hay mau cũng đến giờ
Chén đắng đang chờ Chúa uống cạn ngay
Và rồi cũng hết Mùa Chay
Ai dám chết sẽ cùng Ngài phục sinh

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment