Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

BÊN GIẾNG ĐỜI

[Niệm ý Ga 4:5-42]

Bên giếng đời có những cuộc gặp gỡ
Khi người ta đến lấy nước về dùng
Gặp gỡ nhau trò chuyện và yêu thương
Biết ai đang thiếu thốn cần giúp đỡ

Chuyện đời thường mà vẫn có điều lạ
Đâu cần phải là chuyện gì cao siêu
Một ngụm nước làm thỏa nỗi khát khao
Nước bình thường mà vẫn luôn cần thiết

Một buổi trưa, Chúa Giê-su khát nước
Bên giếng nước, Ngài gặp phụ nữ kia
Ngài xin nước và chị ấy múc cho
Chuyện nước đời qua chuyện Nước Hằng Sống

Nghe Chúa nói, chị ngoại giáo ước muốn
Chị xin Ngài và Ngài đã ban cho
Chị thỏa mãn cơn khát, chẳng còn lo
Trưa nắng nóng trở nên mát rười rượi

Người thờ phượng đích thực có cách mới
Họ thờ phượng Chúa Cha tự trong lòng
Trong thần khí và sự thật luôn luôn
Chúa Cha tìm ai thờ Ngài như thế

Lạy Thiên Chúa, sự thật và thần khí
Chỉ mình Ngài xứng đáng tôn thờ thôi
Trong thần khí và sự thật rạch ròi
Xin giúp con thờ phượng Ngài cho đúng

TRẦM THIÊN THU

 Suy Gẫm Cơn Khát của Chúa
    https://tramthienthu.blogspot.com/2022/03/suy-gam-ve-con-khat-cua-chua-giesu.html

ĐIỆU LÝ KHỔ ĐAU
[Niệm ý Rm 5:1-11]

Tự hào khi gặp gian truân
Vì chịu đựng dần rồi cũng sẽ quen
Đó là người sống trung kiên
Và họ có quyền trông cậy Trời cao
Sẽ không phải thất vọng đâu
Bởi Thiên Chúa đổ tình yêu tràn đầy
Đức Kitô, Chúa muôn loài
Yêu thương hết thảy, chẳng đày đọa ai
Hy sinh hiến mạng vì đời
Để cứu loài người thoát khỏi trầm luân
Đó là bằng chứng minh nhiên
Khối tình vĩ đại vượt trên mọi điều
Tình yêu vốn dĩ phải liều
Không liều không thể nào yêu hết lòng
Đức Ki-tô đã xót thương
Chết cũng bằng lòng để cứu thế nhân

TRẦM THIÊN THU

 Văn Hóa Satan – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/10/van-hoa-satan.html

GIẢI KHÁT
[Niệm ý Ga 4:5-42]

Nàng đứng bên giếng nước
Mà đời vẫn khát khô
Gặp được Đức Kitô
Nàng thật là diễm phúc!

Từ nay Nàng hết khát
Nhờ nguồn nước trường sinh
Vì Nàng biết chân thành
Xin được loại nước ấy

Con thật là khờ dại
Không biết ngỏ lời xin
Thế nên cuộc đời con
Vẫn héo khô, tàn tạ

Lạy Giê-su Đức Chúa
Ngài thấu suốt mọi điều
Chẳng giấu được gì đâu
Bí mật bật bí vậy

Con mang thân tro bụi
Từ tội lỗi hoài thai
Con cằn cỗi cuộc đời
Hằn dấu vết sa ngã

Lạy Ngài, xin tha thứ
Sức mạnh xin thương ban
Xin giải khát đời con
Bằng Nước-Giê-su mãi

TRẦM THIÊN THU

Samsôn & Đalila – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/10/samson-va-alila.html

KHÁT NƯỚC ƯỚC TÌNH
[Niệm ý Ga 4:5-42]

Nước cần thiết vô cùng
Không ai nhịn lâu được
Cần phải được giải khát
Càng mau chóng càng hay

Con cá sẽ chết ngay
Vì bị ra khỏi nước
Con người thật bạc phước
Khi thiếu Nước Giê-su

Trên đỉnh đồi Can-vê
Chính Ngài đã kêu khát
Không phải Ngài khát nước
Mà Ngài khát tình yêu

Bên bờ giếng năm nào
Sa-ma-ri phụ nữ
Xin Ngài loại Nước Lạ
Chị được Nước Trường Sinh

Muôn lạy Chúa nhân lành
Chúng con hằng mơ ước
Xin Ngài thương giải khát
Bằng chính Nước Giê-su

TRẦM THIÊN THU

NƯỚC TÌNH
[Niệm ý Ga 4:5-42]

Nắng hè oi ả khác thường
Nước cần thiết để thỏa lòng khát khao
Nghĩa tình là nước thương yêu
Chân thành giúp đỡ cho nhau khi cần
Một ly nước Chúa chẳng quên
Chắc chắn được phần thưởng Chúa dành cho [1]
Việc làm nhỏ bé mà to
Nước tình trao tặng đền bù tội riêng [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 10:42; Mc 9:41 – “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
[2] Hc 3:30 – “Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi.”

LƯU Ý QUAN TRỌNG – Không biết cố ý hay vô tình mà thấy người ta vẫn “lầm lẫn” cho rằng phụ nữ ngoại tình là Maria Mađalêna. (sic!) Vấn đề quan trọng chứ không bình thường! Xin mời “phân biệt” qua 2 bài viết này:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment