Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

THƯA CHA

[Niệm ý Mt 6:7-15 ≈ Lc 11:1-4]

Cha ơi, con đã về đây
Hoang đàng ngày tháng, đắng cay lắm rồi
Chẳng hề có được nụ cười
Nỗi buồn u uất, chơi vơi đêm ngày

Thưa Cha, con đã về đây
Quyết tâm từ bỏ đời này, Chúa ơi!
Dù con bất xứng mà thôi
Nhưng tin tình Chúa chẳng vơi, vẫn đầy

Lạy Cha, con đã về đây
Bao tháng năm dài con đã lạc xa
Nửa đời lãng đãng ngu ngơ
Nay bước giang hồ dừng lại, Chúa ơi!

Lạy Cha, Đấng ngự trên trời
Xin Ngài ban lại một lời xót thương
Thứ tha ngày tháng hoang đàng
Thứ tha tội lỗi trót vương đường đời

TRẦM THIÊN THU

Suy niệm Kinh Lạy Cha
     https://tramthienthu.blogspot.com/2015/04/kinh-lay-cha.html
 Cầu Nguyện Như Chúa Dạy
     https://tramthienthu.blogspot.com/2018/04/cau-nguyen-nhu-chua-day.html

LỜI KINH Ý NGUYỆN
[Niệm ý Mt 6:7-15 ≈ Lc 11:1-4]

Chưa xin, Chúa đã biết rồi
Biết rõ mỗi người cần những thứ chi
Điều gì tốt, chẳng hiểm nguy
Chúa quan phòng hết, Ngài lo liệu rồi
Thế nên đừng có lôi thôi
Lắm điều lải nhải, lắm lời thở than
Xin nhiều mà chẳng biết ơn
Tâm tình trống rỗng, chỉ quan tâm mình
Không lời chúc tụng, tôn vinh
Mặc dù Thiên Chúa trọn tình xót thương
Tha nhân cũng chỉ là không
Ai sao cũng mặc, chuyện thường mà thôi
Nhu cầu riêng, tất nhiên rồi
Xin cả cho người là ý Chúa mong
Vô tâm, ích kỷ thì đừng
Lời kinh, ý nguyện đẹp lòng Chúa luôn

TRẦM THIÊN THU

 Điều Nhắc Nhở Quan Trọng
     https://tramthienthu.blogspot.com/2013/09/7-ieu-nhac-nho-quan-trong-trong-kinh.html
Cảm Nghiệm Thiên Chúa Qua Kinh Lạy Cha
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/cam-nghiem-thien-chua-qua-kinh-lay-cha.html

THA THỨ
[Niệm ý Mt 6:7-15 ≈ Lc 11:1-4]

Được tha nhờ biết ăn năn
Tội lỗi vẫn còn vì cố chấp thôi
Chúa Trời chẳng có hẹp hòi
Thành tâm sám hối thì Người tha ngay
Ớt nào là ớt chẳng cay
Tội nào mà chẳng đọa đày hồn đâu
Rất cần tha thứ cho nhau
Bởi vì ai cũng vương bao lỗi lầm
Lao đao ngày tháng gian trần
Vậy mà Chúa vẫn đỡ đần ngày đêm
Được tha rồi chớ có quên
Phải mau tha thứ anh em sai lầm
Thứ tha là chuyện cần làm
Để khi dâng lễ an tâm nguyện cầu [*]
Không tha thứ chẳng được đâu
Bởi vì Chúa sẽ câu lưu tội mình
Thứ tha thì được chúc lành
Được hưởng an bình, thanh thản thiện tâm

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 5:23-24 – “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.”

LẠY CHÚA CHA
[Niệm ý Mt 6:7-15 ≈ Lc 11:1-4]

Con là một kẻ gian tà
Mà vinh dự được nhận Cha trên trời
Thân thưa thân thiết: Cha ơi!
Xin gì cứ nói, Cha vui ban liền
Xin cho Ý Chúa vuông tròn
Trên trời, dưới đất hiển nhiên trọn phần
Cha không bỏ mặc thế nhân
Biết rõ điều cần ban đúng cho ai
Chớ nên lải nhải lắm lời
Hãy xin đủ để sống đời tín nhân
Xin Cha canh giữ ngày đêm
Để không sa chước ác tâm ba thù [*]
Xin Cha đại lượng thứ tha
Rồi con cũng phải bỏ qua cho người
Nếu mà chấp lách gì ai
Thì Cha cũng chẳng nghe lời con xin
Đó là công lý, công bình
Thương người thì Chúa thương tình. Thế thôi!

TRẦM THIÊN THU
[*] Xác thịt, thế gian và ma quỷ.

CHÚA GIÊSU GÕ CỬA

Loại hình ảnh “Chúa Giêsu gõ cửa” rất quen thuộc với tín nhân Công giáo, có lẽ vì quen nên không chú ý, vẫn cảm thấy bình thường. Cũng vì vậy mà không thấy có gì lạ. Có điều lạ ư? Người nhanh trí thì thấy ngay, người bình thường cũng có thể nhận ra nếu chịu nhìn kỹ một chút. Và “sự lạ” là đây: CỬA KHÔNG CÓ NÚM TAY CẦM.

Có gì sai hoặc vô lý? Tại sao? Các họa sĩ ngụ ý rằng loại cửa như vậy KHÔNG THỂ MỞ TỪ BÊN NGOÀI, CHỈ CÓ THỂ MỞ TỪ BÊN TRONG. Đó chính là CỬA LÒNG của mỗi chúng ta.

Chúa Giêsu ở bên ngoài, Ngài MUỐN VÔ mà KHÔNG THỂ, bởi vì chúng ta KHÔNG MỞ cho Ngài vào. Nếu thực sự muốn đón tiếp Ngài, chính mỗi chúng ta PHẢI MỞ cửa lòng mình để Chúa Giêsu vào.

Chúa Giêsu đã bảo chúng ta cứ GÕ vào CỬA CHÚA thì Ngài sẽ MỞ ngay (Mt 7:7-8; Lc 11:9-10) bất cứ lúc nào – dù ngày hay đêm, không bao giờ muộn. Chính Ngài đã GÕ vào CỬA LÒNG chúng ta và Ngài vẫn ĐỨNG CHỜ.

Ôi, thế thì không thể để Ngài chờ đợi mãi. Vâng, con mở cửa ngay đây, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment