Friday, February 3, 2023

SỐNG TỐT

[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]

Anh em là muối cho đời
Muối đã nhạt rồi, sao mặn lại đây?
Nó vô dụng, chẳng ai xài
Chỉ còn vứt bỏ ra ngoài kia thôi
Anh em là sáng cho đời
Thành xây trên núi không tài nào che
Chẳng ai thắp sáng đèn kia
Lại đem cất giấu làm chi trong thùng
Nhưng đặt trên giá giữa phòng
Để đèn chiếu sáng người trong gia đình
Anh em cũng hãy tận tình
Cùng nhau chiếu sáng nghĩa tình đệ huynh
Để ai cũng thấy rành rành
Việc làm thánh thiện lung linh sắc màu
Tôn vinh Thiên Chúa tình yêu
Là Cha ngự cõi trời cao nhân lành
Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình
Xin thương hướng dẫn đường lành, nẻo ngay
Giúp con can đảm sửa sai
Quyết tâm sống tốt tháng ngày trần gian

TRẦM THIÊN THU

Tản Mạn Âm Nhạc – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/12/tan-man-am-nhac.html

NHẠT
[Suy tư Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]

Muối mặn để ướp
Đồ ăn thêm ngon
Mặn làm hết nhạt
Vật chất, tinh thần

Nhạt gì cũng chán
Đời nhạt buồn hoài
Tình nhạt hóa ngán
Chuyện nhạt chẳng hay

Nhạt nhẽo chán lắm
Món nhạt khó ăn
Nước nhạt khó uống
Nên cần muối luôn

Muối làm hết nhạt
Món ăn đậm đà
Khen ngon ra phết
Dù trẻ hay già

TRẦM THIÊN THU

VÍ DỤ TÂM LINH
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]

Chúa Giê-su ví những người môn đệ
Như muối đất và ánh sáng soi đời
Sống giữa đời phải giúp ích cho người
Luôn nghiêm túc, không gặp chăng hay chớ

Nếu là muối mà không còn mặn nữa
Hạt có to cũng vô dụng mà thôi
Muối không chịu hòa tan giữa cuộc đời
Là kiêu sa, là hẹp hòi, ích kỷ

Nếu là đèn mà không còn sáng nữa
Chẳng ích gì, chỉ lãng phí mà thôi
Dù đèn gì cũng là thứ đèn tồi
Người khác chi sống thừa trong xã hội

Không sinh lợi là một dạng tội lỗi
Tội ích kỷ, tội tự phụ, kiêu căng
Ở trong nhà mà thực sự đi hoang
Và chẳng biết đường nào lên hay xuống

Lạy Thiên Chúa, xin Ngài luôn định hướng
Để con biết luôn sống đúng Ý Ngài
Mọi sự đời con không dám van nài
Xin cho con khôn ngoan thuộc về Chúa

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment