Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

THEO CHÚA

[Niệm ý Ga 1:35-42]

Gio-an đứng cùng với hai môn đệ
Khi thấy Đức Giê-su đi ngang qua
Ông lên tiếng: “Chiên Thiên Chúa đây nè!”
Hai môn đệ liền bước đi theo Chúa

Ngài quay lại, thấy họ, và hỏi họ:
“Này các anh, các anh tìm cái gì?”
Họ đáp: “Thầy ở đâu, thưa Ráp-bi?”
Ngài bảo họ: “Muốn xem thì cứ đến!”

Họ đã đến cho thỏa lòng mong muốn
Và tận mắt thấy chỗ ở của Ngài
Thời điểm đó vào khoảng giờ thứ mười
Họ ở lại với Ngài ngày hôm ấy

Ông An-rê nghe ông Gio-an nói
Và rồi cũng đi theo Đức Giê-su
Ông nói với người em là Phê-rô:
“Chính chúng tôi đã gặp Đấng Cứu Thế”

Rồi ông dẫn em mình đến gặp Chúa
Đức Giê-su nhìn ông Si-môn, nói ngay:
“Này Si-môn, con Gio-an, từ nay
Anh sẽ được gọi là Kê-pha đấy!”

Đi theo Chúa, đời thêm khôn, bớt dại
Biết hy sinh, biết dấn thân, quên mình
Biết phục vụ, biết hiệp nhất, hiệp hành
Vì công ích và vì Thánh Danh Chúa

TRẦM THIÊN THU

KHOẢNG TẤT NIÊN

Cuối năm tất bật tất niên
Người ta quen lệ tất nhiên thôi mà
Xã giao: ăn nhậu, biếu quà
Cần nhất: phong bì dày cộm trao tay!
Vấn đề “biến đổi” từ đây
Khen người nịnh, ghét người ngay. Rạch ròi!
Tất niên là bệnh đua đòi
Tất nhiên là chuyện khiến đời nhiêu khê!
Cuối năm lòng vẫn bộn bề
Ai vui chiến thắng, ai thua buồn đời?
Hướng tâm thầm nguyện Chúa Trời
Xin thương xót những phận người vô duyên!
Mong ai cũng thỏa tất niên
Yêu người, mến Chúa, trọn niềm cậy, tin,…

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment