Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

NHỮNG NGƯỜI LẠ

Là những người khôn ngoan và trí thức
Nghiên cứu nhiều về dấu chỉ lạ lùng
Thấy có một ngôi sao rất khác thường
Họ biết ngay có nhân vật đặc biệt

Mặc dù họ ở phương Đông xa lắc
Họ vẫn quyết lên đường, chẳng ngại chi
Tìm cho được nhân vật đặc biệt kia
Thì mới thỏa niềm khát khao mong ước

Khi ra đi, họ chuẩn bị lễ vật
Là nhũ hương, mộc dược, với vàng ròng
Những báu vật quý nhất của quê hương
Để chân thành kính dâng Vua Cứu Thế

Trên hành trình, bỗng dưng mất dấu lạ
Không nản lòng, họ hỏi người địa phương
Hê-rô-đê nham hiểm thật khó lường
Họ khôn ngoan nên không mắc mưu ác

Những con người xa lạ mà trí thức
Biết phải – trái, biết phân biệt đúng – sai
Họ giỏi giang nhưng kính mến Chúa Trời
Đó chính là sự khôn ngoan đích thực [*]

Cầu xin Chúa giúp chúng con phân biệt
Phong cách nào chân thật hoặc dối gian
Biết tránh xa cạm bẫy của ác nhân
Và tín thành chỉ tôn thờ một Chúa

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 111:10 – “Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.”

 Thông Tin Về Ba Đạo Sĩ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/12/thong-tin-ve-ba-ao-si.html
 Các Đạo Sĩ Tới Belem – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/12/cac-ao-si-toi-belem.html

HIỂN LINH

Từ Đông phương thấy Ánh Sao
Vui sướng dạt dào mấy bác chiêm tinh
Họ liền vội vã đi nhanh
Đến nơi có Vị Cứu Tinh ra đời
Đem theo báu vật tuyệt vời
Kính dâng Thiên Chúa Ngôi Lời vinh quang

Nhũ hương, mộc dược, bạc vàng
Con đâu có để mà dâng tiến Ngài
Chỉ thơ với nhạc mà thôi
Nhưng thơ, nhạc lại chơi vơi điệu, vần
Chông chênh lạc bước gian trần
Tội chồng lên tội, nát tan tim đời

Xin thương, lạy Chúa Ngôi Hai
Thứ tha, thánh hóa cuộc đời của con
Xin dâng trọn cả xác, hồn
Làm lễ vật hèn ngày Chúa hiển linh
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban muôn phúc ấm an sinh tháng ngày

TRẦM THIÊN THU

THEO BƯỚC BA VUA

Ba Vua tìm Chúa giáng trần
Đường xa cách trở không ngần ngại chi
Dù mưu ác Hê-rô-đê
Cũng không cản bước Ba Vua lên đường
Có ngôi sao sáng khác thường
Đưa lối dẫn đường chẳng sợ lạc đâu
Đến nơi hang đá thẳm sâu
Lòng đầy thành tín mến yêu bước vào
Ô kìa Con Chúa chí cao
Nằm bên Cha Mẹ đáng yêu quá chừng
Đây vàng, mộc dược, nhũ hương
Ba Vua dâng tiến, cõi lòng hân hoan
Riêng con chẳng có chi hơn
Niềm Tin-Cậy-Mến dẫu còn mong manh
Nhưng con tha thiết chân thành
Dâng lên Chúa cả tâm tình con đây
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Ra tay tế độ chuỗi ngày-tháng-con
Vì đường đời lắm gian truân
Làm sao sống nếu thiếu Ơn Chúa Trời
Như Ba Vua vẫn tìm hoài
Mong được gặp Ngài, hạnh phúc đời con

TRẦM THIÊN THU

PHONG CÁCH

Các đạo sĩ gian nan tìm kiếm Chúa
Và họ đã mãn nguyện: Gặp được Ngài
Họ tiến dâng báu vật nhất đời này
Để tỏ lòng kính tôn Vua Trời Đất

Hê-rô-đê luôn nham hiểm, tàn ác
Sống ích kỷ, tham chức tước, quyền hành
Ưa hình thức, không thể gặp Cứu Tinh
Lẽ tất nhiên, chẳng có chi mà lạ!

Xin giúp con suốt đời biết tìm Chúa
Dẫu gian nan, dẫu khốn khó ngập đường
Xin giúp con tỏa ánh sáng yêu thương
Để mọi người thấy con mà biết Chúa

TRẦM THIÊN THU

BA VUA HÀNH KHÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment