Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

NGƯỜI THỢ KHIÊM NHƯỜNG

Một người thợ miệt mài
Như tằm nhả tơ lạ
Như con ong chăm chỉ
Làm việc rất âm thầm

Một người thợ khiêm nhường
Trong vườn nho của Chúa
Hoàn tất đường trần thế
Chín mươi lăm năm trường

Được Thiên Chúa yêu thương
Trao quyền thay mặt Chúa
Đưa Giáo Hội lữ thứ
Vượt qua biển đời này

Vất vả và mệt nhoài
Nay Chúa cho ngơi nghỉ
Về bên Chúa, bên Mẹ
Là phần thưởng Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

Thánh Lễ an táng ngày 05-01-2023
lúc 9:30 giờ Rôma – 15:30 giờ Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment