Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

VÙNG TRỜI BELEM

Bao ngày chờ Đấng Thiên Sai
Bây giờ đến lúc đón Ngài giáng sinh
Đêm Be-lem sáng ân tình
Ánh Sao Lạ chiếu lung linh đất trời
Chúa Con đến cứu loài người
Ngôi Lời chiếu sáng cuộc đời nhân gian
Sương giăng phả lạnh Be-lem
Nhưng tình Chúa sưởi ấm tim nhân trần
Ngài ban đích thực bình an
Dù ai cũng thấy tâm can nhẹ nhàng
Vinh danh Chúa cõi Thiên Đàng
Thiện nhân hạnh phúc, ơn thiêng đầy hồn

TRẦM THIÊN THU
Miền Giáng Sinh – 2022

XIN BÌNH AN

Hơi sương phả lạnh vào đời
Trầm tư luân lạc kiếp người trần gian
Đêm ngày mong được an nhàn
Nhưng vô duyên vẫn gian truân vơi đầy
Lao tâm, khổ tứ, sầu cay
Nước mắt vắn dài tủi phận, Chúa ơi!
Xin Ngài thương xót kiếp người
Mau ban Con Chúa cứu đời lầm than
Mong công lý tỏa thế gian
Đẹp màu thương xót, bình an mọi miền
Hồng ân Thiên Chúa vô biên
Vinh danh Thiên Chúa, người hiền bình an

TRẦM THIÊN THU

XIN VÂNG THÁNH Ý

Trinh Nữ Ma-ri-a sống khiêm hạ
Tín thác vào tình yêu Chúa hoàn toàn
Cho nên Mẹ được Ngài đoái thương luôn
Phận nữ tỳ nhưng trở nên cao trọng

Cầu xin Mẹ dạy chúng con biết sống
Luôn nhỏ bé trước mặt Chúa nhân từ
Giống như Mẹ luôn khiêm hạ, đơn sơ
Ðể chúng con cũng được Chúa thương xót

Kính mừng Mẹ vì Mẹ thật diễm phúc
Được trở thành Mẹ của Chúa Hài Đồng
Không nghi ngờ, Mẹ luôn tin vững lòng
Mặc dù cho chuyện đời gây phiền phức

Nhiều sự cố cứ xảy ra dồn dập
Mẹ lặng lẽ vâng theo Ý Chúa Cha
Rồi tất cả mọi chuyện cũng trôi qua
Xuôi hay ngược vẫn không ngoài Thánh Ý

TRẦM THIÊN THU

VÔ PHƯỚC

Chúa giáng sinh đơn nghèo nơi hang đá
Con sinh sống thoải mái chốn nhà cao
Thế cho nên con ảo tưởng, tự kiêu
Chẳng cần biết ai nghèo hoặc ai khổ

Càng kiêu căng thì con càng ích kỷ
Tâm ác quỷ mà miệng ngọt mía lùi
Mọi lý luận nghe có vẻ rất xuôi
Nhưng thật ra chỉ là những thứ ngược

Lạy Thiên Chúa, con thật là vô phước
Rõ ngu dại chứ chẳng khéo chẳng khôn
Con dọn dẹp lại hang đá tâm hồn
Xin Chúa thương thứ tha và ngự đến

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment