Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

CỨU TINH

[Niệm ý 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Lc 1:67-79]

Nhà vua được Đức Chúa hằng thương xót
Ngài ban cho được yên cửa yên nhà
Được vui sống, được thảnh thơi mọi bề
Được bình an, không còn thù địch nữa

Ông Na-than là ngôn sứ của Chúa
Được nghe lời tâm sự của nhà vua:
“Ông ở nhà gỗ bá hương thế kia
Còn Hòm Bia Thiên Chúa ở lều vải”

Ông Na-than nói rằng: “Ngài biết đấy
Điều ấp ủ, xin ngài cứ làm ngay
Vì Đức Chúa luôn luôn ở với ngài”
Vua là người tốt lành và diễm phúc

Vua đi đâu, Chúa cũng ngăn thù địch
Làm cho tên tuổi ông được lẫy lừng
Cho người kế vị nối dõi nối dòng
Và làm cho vương quyền được bền vững

Da-ca-ri-a dâng lời chúc tụng
Vì lòng ông được đầy ơn Thánh Thần
Chính Thiên Chúa từ trời đến viếng thăm
Ngài ban cho Vị Cứu Tinh xuất hiện

Chúa là Đấng luôn đầy lòng trắc ẩn
Luôn trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Hứa giải thoát khỏi bàn tay ác nhân
Sống bình an, không ai phải sợ hãi

TRẦM THIÊN THU

TỤNG CA
[Thi hóa Lc 1:67-79 – Benedictus]

Tung hô Chúa Tể muôn loài
Đến thăm cứu độ loài người chúng sinh
Từ dòng vương giả trâm anh
Chúa thương ban Vị Cứu Tinh nhân lành
Như xưa Chúa đã hứa ban
Qua lời ngôn sứ loan tin bao đời
Cứu ta thoát khỏi bao người
Manh tâm xảo kế hằng ngày ghét ghen
Nhớ giao ước với tổ tiên
Rằng Ngài giải thoát khỏi quân địch thù
Cho ta không phải sợ gì
Để luôn sống thánh mà thờ Chúa luôn
Danh xưng con sẽ được mang
Tiên tri của Chúa, mở đường Chúa đi
Báo cho muôn nước đều hay
Ngài thương cứu độ và Ngài thứ tha
Chúa ta giàu lượng từ bi
Vầng hồng tỏa xuống chói ngời ánh quang
Soi người trong bóng tử thần
Dẫn đi trong lối bình an của Ngài
Vinh danh Thánh Phụ đời đời
Vinh danh Thánh Tử và Ngôi Thánh Thần
Ba Ngôi một Chúa vinh quang
Hiển vinh đồng trị chư dân đời đời

TRẦM THIÊN THU

VẦNG ĐÔNG
[Niệm khúc Lc 1:67-79]

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Thiên Chúa Tối Cao
Đi trước Chúa để mở lối thương yêu
Cho dân biết Chúa cứu độ tha tội

Ánh sáng tới sẽ phá tan bóng tối
Kìa Vầng Đông xuất hiện tỏa vinh quang
Giữa đêm khuya giáng sinh Chúa Hài Đồng
Bóng tội lỗi phải mau chóng lui bước

Đêm huy hoàng ứng nghiệm lời báo trước
Khúc hoan ca rộn rã miền Be-lem
Nơi hang đá nhỏ bé và mọn hèn
Con Thiên Chúa khởi đầu Ơn Cứu Độ

Lời Chúc Tụng xin kính dâng Thiên Chúa
Dẫu mọn hèn nhưng thành tín thật lòng
Cảm tạ Ngài đã ban tặng Vầng Đông
Vinh danh Chúa và thiện nhân hạnh phúc

TRẦM THIÊN THU

Hang Belem nơi Chúa Giêsu sinh ra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment