Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

BÂNG KHUÂNG GIAO MÙA

Thời gian từ giã mùa Đông
Chia tay cái lạnh cho lòng ấm Xuân
Nghe lòng có chút bâng khuâng
Kẻ đi, người ở – vấn vương nghĩa tình
Đông đi, Xuân nhớ bóng hình
Chợt thèm chút lạnh cho bình minh vui
Bởi vì nắng nóng, đời hôi
Nhìn nhau chẳng nói được lời gì đâu
Giao mùa là khoảng đáng yêu
Ghét – thương lẫn lộn, vui – sầu đan xen
Ngập ngừng kẻ lạ, người quen
Lâu ngày biết mặt, quen tên, hóa gần
Lạnh Đông để biết ấm Xuân
Thiên nhiên là luật Chúa làm từ xưa
Bồi hồi khoảnh khắc giao mùa
Như lời nhắc nhở thứ tha chân thành
Đời không lạnh sẽ ấm tình
Xuân vui nhờ những phúc lành Chúa ban

TRẦM THIÊN THU

 Khoảng Lặng Cuối Năm – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/12/khoang-lang-cuoi-nam.html

NOËL

Con Chúa sinh ra chốn khó nghèo
Đêm khuya giá rét buổi gieo neo
Thánh Gia lận đận bao gian khổ
Nhân loại vô tình chẳng mến yêu
Đức Chúa cao tôn ban lộc thánh
Phàm nhân tục lụy hết ưu sầu
Đêm thiêng huyền nhiệm đầy tình mến
Hạnh phúc bình an tuyệt biết bao!

TRẦM THIÊN THU

TÌNH CHA MẸ

Con vui đến lớp hằng ngày
Góp gom điều lạ, điều hay, nên người
Mẹ Cha gian khổ một đời
Cho con khúc khích tươi cười chứa chan
Bao nhiêu xanh lá trên ngàn
Tình thương Cha Mẹ muôn vàn khôn nguôi
Hy sinh vất vả đầy vơi
Cho con hạnh phúc tuyệt vời tuổi thơ
Lặng quỳ nhìn ngắm Thánh Gia
Đơn sơ, nghèo khó, chan hòa thương yêu
Gia đình là khúc ca dao
Cho con khôn lớn sớm chiều bình an
Xin cho Cha, Mẹ, các con
Biết noi gương Thánh Gia luôn đêm ngày
Yêu thương dẫu khó khăn đầy
Dìu nhau về cõi sum vầy Thiên Cung

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment