Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

ƯỚC MƠ MÙA ĐÔNG

Một năm kết thúc. Tất nhiên!
Để cho năm mới bình yên khởi đầu
Cuối năm có biết bao điều
Suy tư, chấn chỉnh, sớm chiều quyết tâm
Thời gian vẫn cứ âm thầm
Thu đi, Đông đến, gợi niềm bâng khuâng
Cuộc đời như kiếp mèo hoang
Loanh quanh ngày tháng, lang thang năm dài
Chanh chua, muối mặn, ớt cay
Kiếp người gia vị đổi thay không ngừng
Khác chi một cuộc tranh hùng
Thất tình, lục dục luôn giằng co nhau
Cười vui rồi lại khóc sầu
Trăm năm nối nhịp khổ đau tháng ngày
Xin thương nâng đỡ miệt mài
Sinh – tử quyền Ngài, lạy Chúa từ nhân!

TRẦM THIÊN THU

THƠ VỌNG CUỐI NĂM

Mới Giêng mà Chạp tới rồi
Hết đứng lại ngồi, vẫn cứ loay hoay
Chỉ se lạnh chút đầu ngày
Vậy mà cũng đủ đọa đày con tim
Đông về quay quắt cuối năm
Bộn bề những nỗi băn khoăn phận người
Lặng ngồi tĩnh tọa soi đời
Bước trần như lặng lẽ lời thiên thu
Bước đi mà ngỡ bước về
Dọc đời-tĩnh-động nhiêu khê vô thường
Nhìn xuyên qua lớp mờ sương
Tịnh tâm từng bước theo đường đi lên…
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Thứ tha năm cũ, lỗi lầm bao phen
Đón năm mới – lạ mà quen
Con mong hoàn thiện nhiều hơn, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU

LỐI THỜI GIAN

Đường Thu dẫn lối sang Đông
Nỗi buồn lạnh cóng ở trong lòng người
Thu Đông có chút bồi hồi
Khoảng mong chờ giữa đất trời bao la
Biệt tăm quá khứ đã xa
Tương lai chẳng biết mai kia thế nào
Lối thời gian chẳng thấp – cao
Mà sao vẫn thấy chênh chao gập ghềnh
Lối đời như cũng chênh vênh
Ước mơ nhân thế loanh quanh bốn mùa
Thu đi nhường lối Đông về
Sương chưa phủ kín mà mờ lối đi
Đường trần còn lắm gian nguy
Ưu tư, khốn khó, lắng lo, muộn phiền
Không đi mà lối vẫn mòn
Thế nhân lo lắng héo hon mặt đời
Dang tay, ngước mắt lên trời
Cầu xin Thiên Chúa thương loài phàm nhân
Ban cho đời sống bình an
Cho mùa Đông bớt lạnh căm lòng người

TRẦM THIÊN THU

LẠ LÙNG CUỐI NĂM

Bồi hồi đón Tháng Mười Hai
Cuối năm khép lại cho ngày gặp đêm
Đồng hồ tích tắc nhớ – quên
Đếm vòng đều nhịp, chẳng thêm phút nào
Cứ xoay từ sáng tới chiều
Từng vòng tiền định nhiệm mầu yêu thương
Diệu kỳ Ý Chúa quan phòng
Đúng từng chi tiết đời thường thế gian
Mọi điều đều bởi hồng ân
Chúa Trời thương xót trao ban hằng ngày
Dẫu là một phút, một giây
Sống nhờ thần khí, đắm say tim đời
Nếu Ngài rút mất làn hơi
Phàm nhân bất động, kiếp người dừng ngay
Tạ ơn Chúa cả muôn loài
Phàm nhân đón Tháng Mười Hai lạ lùng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment