Thursday, November 24, 2022

CẢM ƠN THÁNG MƯỜI MỘT

Tạ ơn Tình Chúa dạt dào
Cho nhiều hồn thoát khổ đau Luyện Hình
Râm ran tiếng nguyện lời kinh
Khoảng buồn nghĩa địa hóa thành khoảng vui
Đất khô từng thấm lệ rơi
Nay đất cũng cười thay tiếng khóc xưa
Tháng Mười Một thật diệu kỳ
Trở thành phép lạ hồn về Thiên Cung
Lời cầu giản dị bình thường
Mà Thiên Chúa vẫn ghi công thật nhiều
Tạ ơn Tình Chúa dạt dào
Cho nhiều hồn thoát khổ đau Luyện Hình
Đẹp thay tiếng nguyện lời kinh
Hương thơm với nến lung linh tuyệt vời
Bao hồn hạnh phúc về trời
Cùng chung vĩnh phúc đời đời hân hoan

TRẦM THIÊN THU

CHIẾC LÁ CUỐI THU

Thu vàng cứ đến rồi đi
Đời người cũng chẳng khác chi lá vàng
Lá buồn uá rụng bên đường
Vàng bay theo gió về phương xa nào?
Lá bay giữa chốn lao xao
Lá theo gió cuốn lên cao hướng trời
Cuối Thu như cuối cuộc đời
Nhắc nhở kiếp người cũng rụng nay mai
Vàng đời nhưng biếc xanh hoài
Xanh Tin, xanh Cậy, miệt mài Mến Yêu
Lá theo gió cuốn lên cao
Nơi nào có Chúa, xin vào định cư

TRẦM THIÊN THU

CHUYỂN HỘ KHẨU

Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Tháng Mười Một thật diệu kỳ biết bao!
Vì Lòng Thương Xót nhiệm mầu
Bao linh hồn thoát khổ đau Luyện Hình
Hân hoan về cõi Thiên Đình
Hưởng Nhan Thánh Chúa uy linh đời đời
Tháng Mười Một thật tuyệt vời
Tội và vạ được Chúa Trời thứ tha
Tình yêu Ngài quá bao la
Hồng ân đại xá diệu kỳ biết bao!
Tình liên đới thật nhiệm mầu
Hiệp thông, hiệp nhất, dạt dào yêu thương
Luyện Hình ra khỏi thật mừng
Hân hoan đoàn tụ Thiên Đàng vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU

ĐỐ VUI

1. Môn gì càng thắng càng thua?
2. Con gì đập thì sống, không đập thì chết?
3. Lịch nào dài nhất?
4. Con gì đầu dê, mình ốc?
5. Một đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?
6. Cái gì đi thì nằm, đứng cũng nằm, mà nằm thì đứng?
7. Cái gì đen khi mua, đỏ khi dùng, xám xịt khi vứt nó?

ĐÁP ÁN

1. Đua xe đạp.
2. Con tim.
3. Lịch sử.
4. Con dốc.
5. Điếc là hư tai, hư tai là “hai tư” (24).
6. Bàn chân.
7. Than.

No comments:

Post a Comment

Comment