Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

HƯỚNG MẮT

Ngước lên để động viên mình
Khi mừng các thánh hiển vinh trên trời
Với niềm hy vọng sáng ngời
Như hoa thắm nở đẹp tươi sắc màu
Cầu xin các thánh trời cao
Thương nâng đỡ bước gian lao lữ hành

Nhìn xuống để khuyến khích mình
Cố đền tội với hy sinh hằng ngày
Đời này dẫu có đắng cay
Đáng chi với cảnh đọa đày mai sau
Cầu xin Thiên Chúa tình yêu
Cho hồn thoát án khổ đau Luyện Hình

Ngước lên, nhìn xuống, thấy mình
Biết mình để biết thương tình lẫn nhau
Thấy mình yếu đuối, bọt bèo
Để thương tha thứ cho nhau lỗi lầm
Biết nhìn xuống để nhìn lên
Vững tin Tình Chúa mãi luôn dạt dào

TRẦM THIÊN THU
Tháng Cầu Hồn – 2022

 Giáo Dục Con Cái Về Sự Chết
     https://tramthienthu.blogspot.com/2019/11/giao-duc-con-cai-ve-su-chet.html

KHÚC THÁNG MƯỜI MỘT

Câu thơ khép nép vào ngày
Thương Tháng Mười Một loay hoay xếp vần
Thấy câu Lục vội nhặt lên
Đi tìm câu Bát bỏ quên đâu rồi
Câu nào khóc, câu nào cười
Vụng về ghép mãi, ghép hoài chưa xong
Thánh Mười Một chợt bâng khuâng
Nghe lời kinh nguyện âm vang cầu hồn
Cầu xin Thiên Chúa chí nhân
Xót thương đổi mới nhân gian từng ngày

TRẦM THIÊN THU

CẦU HỒN HỢP XƯỚNG

Bản thương ca cầu hồn
Nhớ những người đã khuất
Chưa được hưởng vinh phúc
Phải tẩy cho trắng ngần

Khúc tình ca cầu hồn
Là điệp khúc nhân ái
Cứ lặp đi lặp lại
Xin tha các linh hồn

Bản hợp xướng cầu hồn
Ngân dài tháng Mười Một
Cầu xin Chúa thương xót
Đại xá các linh hồn
Luyện Hình là chốn khổ đau
Ngay trong khắc khoải vẫn nhiều yêu thương
Niềm hy vọng vẫn vô thường
Chờ mong ngày hưởng Thiên Đàng phúc vinh
Ưu tư giữa chốn Luyện Hình
Ăn năn tội lỗi vô tình ngày xưa
Cậy lòng thương xót bao la
Máu và Nước Chúa Giêsu rửa hồn
Niềm hy vọng vẫn vô ngần
Đợi ngày hưởng trọn hồng ân muôn đời
Luyện Hình đau khổ tơi bời
Nhưng xin cảm tạ Chúa Trời vô biên
Chỉ đau khổ một thời gian
Mai đây chắc chắn được phần trường sinh

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment