Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

TRUNG THU CHO BÉ

BÉ MƠ TRUNG THU

Bé mơ theo Cuội lên trời
Để không còn bị người đời dối gian
Ngày đêm được sống bình an
Không còn lo sợ bị ăn hiếp hoài
Trần gian lắm đắng nhiều cay
Tuổi thơ đã chịu đọa đày tái tê
Ước mơ là để ước mơ
Trung Thu – một khoảng mong chờ tương lai!
Bé mơ được ở bên Ngài
Để hồn thanh thản, nghỉ ngơi yên hàn
Nhờ Ngài mà thoát gian nan
Và niềm hy vọng chứa chan tháng ngày [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 62:2 và 6 – “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến.”

BÉ VUI TRUNG THU

Vầng trăng rằm tỏa sáng
Rực vòm trời tuổi thơ
Nỗi vui mừng lênh láng
Lấp lánh đêm Trung Thu

Chiếc lồng đèn nho nhỏ
Thắp sáng ánh yêu thương
Những nụ cười rạng rỡ
Khúc khích tuổi hồn nhiên

Thơm ngon vị bánh, kẹo
Ngọt ngào tình Mẹ, Cha
Hứa chăm ngoan, hiếu thảo
Trọn niềm vui Trung Thu

TRẦM THIÊN THU

 Trăng Trong Kinh Thánh – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/trang-trong-kinh-thanh.html
 Tản Mạn về Thằng Cuội – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/08/tan-man-ve-thang-cuoi.html
 Lồng Đèn Yêu Thương – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/09/long-en-yeu-thuong.html

CUỘI

Cuội hay nói dối nói gian
Nên trời bắt tội đưa lên trăng ngà
Bắt ngồi ở gốc cây đa
Đêm ngày sám hối tội xưa lừa người
Thế mà Cuội vẫn ham chơi
Để trâu ăn lúa Nhà Trời, tội to!
Cuội ngồi khóc lóc ủ ê
Trời thương, Trời hỏi: “Chưa chừa hay sao?”
Cuội cười: “Con chẳng xạo đâu
Chỉ đùa chứ chẳng đặt điều, Trời ơi!”
To gan, Cuội dối cả Trời
Gốc đa cứ phải lặng ngồi ngày đêm
Trung Thu trăng sáng tỏa lan
Cuội vẫn âm thầm sám hối tội xưa
Bé ơi! Đừng có dối lừa
Phải sống thật thà, hứa Cuội chớ nên!

TRẦM THIÊN THU

Ca khúc “Bay Cao Ước Mơ”

LỒNG ĐÈN THÁNH GIÁ

Bé ngồi làm chiếc lồng đèn
Có hình Thánh Giá treo lên giữa nhà
Mẹ khen: “Bé khéo tay ghê
Lồng đèn lạ nhất Trung Thu này rồi!”
Bé cười, trông bé rất tươi
Lồng đèn Thánh Giá tuyệt vời quá đi!
Chưa ai làm thế bao giờ
Chắc là Chúa sẽ ban Quà Hồng Ân
Cầu mong cho các trẻ em
An vui, hạnh phúc, hồn nhiên, thật thà
Tâm hồn trong trắng, đơn sơ
Suốt đời có Chúa, sáng như trăng rằm

TRẦM THIÊN THU

TẤT NHIÊN

Cu-ba nghèo rớt mùng tơi
Vì đâu nên nỗi, hỡi người Cu-ba?
Giờ hết chịu nổi chứ gì?
Thế nên phải lụy Hoa Kỳ đấy thôi
Cuộc đời nghĩ cũng nực cười
Mạnh miệng nói lời mà phải “buông tay”
Các “đàn anh” phải chết ngay
Cu-ba cũng chỉ là loài tép riu
Mỹ xoa đầu, tặng tiền tiêu
Cu-ba sáng mắt: “Em theo anh liền”
Từ nay “cu” chẳng dám điên
Mà làm khổ đám dân đen nữa rồi
Hoa Kỳ hỡi! Mỹ quốc ơi!
Em thôi kiêu ngạo cho đời bình an!
Từ nay “cu” thoát sổ đen
Tất nhiên sổ trắng an toàn Cu-ba
“Cu” cười rạng rỡ: “Ha ha…
Thế là cu tớ đúng cu thật rồi!”

TRẦM THIÊN THU
Tháng 04-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment