Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

CHỈNH SỬA

[Niệm ý Mt 18:15-20]

Vốn xấu xa nên có nhiều lầm lỗi
Kiếp phàm nhân là thế, tất nhiên thôi
Vương buồn nhiều chứ chẳng mấy khi vui
Cứ vấp ngã rồi lồm cồm bò dậy

Máy vi tính cũng có lúc chạy bậy
Lại phải sửa, phải cài đặt lại ngay
Đời cố mãi mà vẫn cứ lỗi hoài
Mình lầm lỗi thì người khác cũng vậy

Cần yêu thương, tha thứ là thế đấy
Thuở ấu thơ, tập đi, ngã nhiều rồi
Lớn khôn rồi vẫn cứ vấp ngã thôi
Những mối đời gỡ hoài mà vẫn rối

Khi có người anh em trót phạm tội
Chúa dạy rằng phải sửa lỗi họ ngay
Nếu không thể áp dụng bằng cách này
Thì lại phải áp dụng bằng cách khác

Nếu mà họ cứng lòng và bất chấp
Thì đành vậy, cứ kể họ như không
Hai ba người cùng cầu nguyện thật lòng
Luôn có Thầy hiện diện ở giữa họ

Máy đời con, cúi xin Ngài chỉnh sửa
Để khởi động và kết thúc bình an
Xin gia tăng các nhân đức đối thần
Đức đối nhân cũng xin Ngài thêm nữa

TRẦM THIÊN THU

TÌNH LIÊN ĐỚI
[Niệm ý Mt 18:15-20]

Mọi người đều phạm tội
To, nhỏ hoặc ít, nhiều
Lúc nào cũng phải cố
Sửa đổi suốt sớm chiều

Sửa đổi đâu có dễ
Muốn mà làm chẳng xuôi
Sửa mình thật là khó
Đâu dám nói chuyện người

Cái sai thì phải sửa
Để hoàn thiện từng ngày
Vì liên đới đức ái
Thấy sai, chấn chỉnh ngay

Chẳng mấy khi dám nói
Chỉ biết cầu nguyện thôi
Cùng giúp nhau hoán cải
Xin ơn Chúa đổi đời

Chúa không ngừng tha thứ
Dù tội nhỏ hay to
Con được Chúa tha thứ
Con cũng phải thứ tha

TRẦM THIÊN THU

Tình Liên Đới – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/10/tinh-lien-oi.html

BIÊN ĐỘ THA THỨ
[Niệm ý Mt 18:15-20 ≈ Lc 15:4-7]

Thứ tha chẳng giới hạn nào
Chẳng ai đếm được ít, nhiều yêu thương
Con người yếu đuối đời thường
Lỗi to, lỗi nhỏ, không ngừng lạc sai
Giúp nhau làm đúng, nói hay
Giúp nhau sửa đổi lỗi này, tội kia
Là điều Thiên Chúa mong chờ
Cùng nhau hoàn thiện cho vừa tin yêu
Thứ tha mọi lỗi cho nhau
Tất cả mọi điều chẳng hận thù chi
Hiệp thông, hiệp nhất sớm khuya
Chúa thương chúc phúc, ban cho ơn lành
Cùng nhau nhất trí chân thành
Chúa Trời chứng giám, hiển linh giữa đời

TRẦM THIÊN THU

Biến Đổi – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/bien-oi.html

Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn!
Jesus, Mary, Joseph, I love you, save souls!
Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes!

Chúa Giêsu liên tiếp tâm sự với nữ tu Consolata Betrone, người Ý, trong những năm 1934-1946. Ngài căn dặn Chị: “Ta chỉ xin con một kinh Mến Yêu liên lỉ: ‘Giêsu – Maria – Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn!’ Hỡi Consolata, con hãy yêu mến Ta! Con sẽ làm Ta sung sướng khi con đọc kinh ấy. Con hãy nhớ rằng chỉ đọc một kinh này đủ định đoạt phần rỗi muôn đời của một linh hồn.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment