Thursday, July 21, 2022

BA KHÔNG

Cuộc đời có những cái KHÔNG
Nhưng ba cái phải canh chừng sớm khuya
Ngũ quan nhưng khó có ba
Là Tai, Mắt, Miệng – mối nguy chực chờ

Mắt nhìn rồi lại Tai nghe
Thế nên ngứa Miệng khen chê lắm điều
Làm cho người khác ưu sầu
Rồi mình cũng chịu khổ đau như người

Không nghe khỏi điếc lỗ tai
Chẳng ba hoa, chẳng lắm lời, khỏi lo
Không nhìn thì mắt chẳng mờ
Cách sống an hòa là giữ “ba không”

Người khôn dè dặt nói năng
Luôn luôn điềm tĩnh, cõi lòng bình an [1]
Cầu xin Thiên Chúa giữ gìn
Canh chừng miệng lưỡi kẻo oan trái nhiều [2]

TRẦM THIÊN THU
[1] Cn 17:27 – “Người nói năng dè dặt là người hiểu biết, kẻ giữ được điềm tĩnh là kẻ khôn ngoan.”
[2] Tv 141:3 – “Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con.”

Triết Lý Tam Không – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/09/triet-ly-tam-khong.html

BA KHÓ
“Phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận.” (Gc 1:19)

Ba điều đơn giản mà thôi
Mà sao cố gắng cả đời chưa xong
Tai luôn hóng chuyện đời thường
Thế nhưng lời thật lại không nghe gì
Miệng lèm bèm suốt sớm khuya
Buông lời chỉ muốn trách chê mọi người
Giận hờn như lửa ngút trời
Đốt thiêu tất cả, rụi đời, được chi?
Ba không thật khó quá đi
Nhưng không cố gắng, đừng mơ Thiên Đàng!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment