Tuesday, June 7, 2022

BA NGÔI MỘT CHÚA

Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng Tam Vị Nhất Thể, là Thiên Chúa “ba trong một.”

Trong cuốn “Theology for Beginners – Thần Học Cho Người Mới Bắt Đầu, tác giả Frank Sheed cho biết: “Không cuốn sách nào về giáo lý dạy chúng ta nhiều như Sách Lễ, với điều kiện là bạn phải hiểu biết.”

Chúa Nhật kính trọng thể Chúa Ba Ngôi, bắt đầu với lời khuyên của Sheed, chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị tốt để tham dự lễ này, trước tiên là Lời Giới Thiệu về Tam Vị Nhất Thể trong Sách Lễ.

Chúa Cha là Đấng toàn năng và hằng sống, chúng ta luôn luôn tạ ơn Ngài mọi nơi và mọi lúc. Chúng ta vui mừng tuyên xưng Đức Tin trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa mặc khải vinh quang của Ngài như vinh quang của Chúa Con và Chúa Thánh Thần: Ba Ngôi bằng nhau về uy quyền, không phân chia sự huy hoàng, nhưng chỉ là Một Thiên Chúa, được phụng thờ trong vinh quang muôn đời.

Lễ trọng này công bố Mầu Nhiệm Trung Tâm của Đức Tin: Một Chúa Ba Ngôi.

Đôi khi chúng ta, những người Kitô hữu, lại lãng quên điều đó. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu, hoặc Thánh Thể, hoặc giới răn yêu thương mới là trung tâm điểm. Chắc chắn những điều này rất quan trọng đối với Kitô giáo, nhưng Thiên Chúa mặc khải chính Ngài là Thiên Chúa Ba Ngôi, đó mới là quan trọng nhất.

Mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta biết Ngài LÀ AI và LÀ GÌ. Thiên Chúa Ba Ngôi là cốt lõi của mọi niềm tin Kitô giáo, như cấu trúc Kinh Tin Kính của các thánh Tông đồ hoặc Kinh Tin Kính của Công đồng Nicê đã chứng tỏ.

Khi diễn tả AI là Thiên Chúa Ba Ngôi, Lời nói đầu của Sách lễ lặp lại Kinh Tin Kính bằng cách nêu danh Một Thiên Chúa Ba Ngôi theo các mối quan hệ chứa đựng trong đó – Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Tập trung vào các mối quan hệ giữ Ba Ngôi trong Tam Vị Nhất Thể, trong Kinh Tin Kính và Lời nói đầu, đã khai mở tính hợp lý đó. Sách Giáo lý Công giáo gọi tính hợp lý này là “bí mật tận cùng” (the innermost secret) về Thiên Chúa Ba Ngôi.

“Chính bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Bằng cách sai Con Một và Chúa Thánh Thần Yêu thương một cách trọn vẹn, Thiên Chúa đã mặc khải bí mật tận cùng của Ngài: Chính Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – trao đổi tình yêu hằng hữu, và Ngài tiền định chúng ta cùng chia sẻ sự trao đổi đó.” (Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 221)

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Patheos.com)

No comments:

Post a Comment

Comment