Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

YÊU MẾN

[Niệm ý Ga 15:9-11]

Yêu Thánh Luật vì muốn sống nghiêm túc
Cũng có nghĩa là yêu mến Chúa Trời
Yêu mến Chúa tất nhiên phải yêu người
Không yêu người thì chỉ là nói dối [*]

Yêu mến Chúa thì thoát khỏi bóng tối
Bởi vì Ngài là ánh sáng chiếu soi
Ai yêu Ngài thì được ở trong Ngài
Và người ấy vui sống cuộc đời mới

Xin giúp con vững tin Ngài tuyệt đối
Dẫu bao điều chẳng được như ước mơ
Xin giúp con phân định khôn và khờ
Để mỗi ngày được sống vui trọn vẹn

TRẦM THIÊN THU
[*] 1 Ga 4:20.

 Yêu Thương Như Chúa – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/yeu-thuong-nhu-chua.html

YÊU NHƯ CHÚA
[Niệm ý Ga 15:9-11]

Luật yêu thương đã có từ muôn thuở
Từ hồng hoang, khi Chúa dựng đất trời
Tình yêu ấy nay nên mới tuyệt vời
Đó chính là yêu thương NHƯ Chúa dạy

Từ ngàn xưa có luật yêu rồi đấy
Nhưng kiểu cũ là yêu người NHƯ mình
Còn luật yêu giờ hoàn toàn mới tinh
Đó là yêu NHƯ chính Chúa yêu vậy

Luật yêu mới là phải yêu hết thảy
Yêu người quen, người lạ, và kẻ thù
Yêu tất cả chứ không có luật trừ
Yêu kiểu mới là yêu NHƯ Chúa dặn

Hết mọi điều Chúa Giê-su lãnh nhận
Từ nơi Cha là Thiên Chúa từ nhân
Chúa Giê-su đã trọn vẹn trao ban
Trao ban hết, không chút gì giữ lại

Bài học yêu Chúa Giê-su đã dạy
Ai theo Ngài thì chia sẻ cho nhau
Ở trong Ngài là sống trong tình yêu
Được an vui và hạnh phúc đích thực

TRẦM THIÊN THU

TRỌN VẸN ÂN TÌNH
[Niệm ý Ga 15:9-11]

Chúa Giê-su muốn mọi người vui vẻ
Không muốn ai phải đau khổ, ưu sầu
Ở trong Ngài thì vui sống dồi dào
Niềm vui ấy sẽ được nên trọn vẹn

Chúa Giê-su được Chúa Cha yêu mến
Và Ngài cũng yêu mến hết mọi người
Các điều răn cần tuân giữ hẳn hoi
Đó là cách chứng tỏ yêu mến Chúa

Yêu mến Chúa dẫu vui, buồn – sướng, khổ
Đời trần gian có lúc nắng, lúc mưa
Dòng thời gian cứ luân chuyển bốn mùa
Điều quan trọng là kiên trì yêu mến

Cái gì đến thì rồi nó sẽ đến
Cái gì qua thì sớm muộn cũng qua
Có cái gần và cũng có cái xa
Ngay con người cứ tưởng thân mà lạ

Dù thế nào vẫn phải yêu như Chúa
Có lo lắng cũng đừng sợ hãi chi [1]
Tình thương Chúa muôn đời vẫn nguyên si
Vẫn bao la, vẫn chan hòa, trọn vẹn [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] Chúa ở bên con ngày con kêu Chúa, Ngài đã phán: “Đừng sợ hãi chi!” (Ac 3:57)
[2] Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. (1 Sb 16:34; 1 Sb 16:41; 2 Sb 5:13; 2 Sb 7:3; 2 Sb 7:6; Er 3:11; Tv 100:5; Tv 106:1; Tv 107:1; Tv 118:1-4, 29; Tv 136:1-26)

YÊU
[Niệm ý Lc 7:36-50]

Cứ yêu và hãy cứ yêu
Cuồng si yêu mến thật nhiều, người ơi!
Mặc ai nói ngược, nói xuôi
Mặc người dè bỉu, mặc đời khinh chê
Cứ yêu đắm đuối si mê
Thiết tha yêu mến như chưa bao giờ
Dù đời tội lỗi uế nhơ
Tanh hôi, bẩn thỉu, gớm ghê vô cùng
Yêu như hóa dại, hóa khùng
Yêu cho người khác tưởng chừng phát ghen
Yêu cho biết nhớ, biết quên
Chỉ cần Thiên Chúa trọn niềm xót thương
Vui thay, dẫu tội khôn lường
Tình biến đen lòng hóa trắng tâm can
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân
Yêu thương Ngài nhớ, lỗi lầm Ngài quên

TRẦM THIÊN THU 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment