Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

NGẪM NGHĨ

Một mình ngẫm nghĩ sự đời
Nhìn thấy trên trời nhiều ánh sáng sao
Phận mình là ánh sao nào
Mà sinh nơi nước Việt đau khổ này?
Dân nghèo lắm nỗi đắng cay
Cứ bị đọa đày – trên búa, dưới đe
Dốt thì lại có chức to
Giỏi thì thất thểu sớm khuya nhọc nhằn
Khôn thì bỏ nước đi luôn
Dại vì nghèo khổ mà còn lại thôi
Nhìn ngang – dọc, ngó đất – trời
Ngẫm nghĩ sự đời tăm tối Việt Nam!
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương dân Việt nỗi niềm khôn nguôi…

TRẦM THIÊN THU
Cuối tháng 05-2022

 Điệu Lý Quê Hương – https://youtu.be/TCre6Q8rsQw
 Tình Ca Quê Hương – https://youtu.be/g7LQSX0bBrc

NỖI NIỀM HOÀNG HÔN

Hoàng hôn nắng quái chiều buông
Lấp lánh nắng vàng trong tựa pha lê
Thế mà đời lại nhiêu khê
Đục ngầu tội ác, bộn bề nhân gian
Quê hương Việt mãi lầm than
Khát khao ngày tháng bình an kiếp người
Bất an lúc đứng, lúc ngồi
Nóng như nắng lửa đốt đời phàm nhân
Nỗi niềm cháy rám hoàng hôn
Lòng như hạn hán bồn chồn ngày đêm
Chúa ơi, xin ghé mắt nhìn
Xin đừng chợp mắt ngủ quên cho đành! [1]
Con thuyền Nước Việt tròng trành
Đồng bào xao xuyến lênh đênh chuyến đời
Xin mau thức dậy, Thầy ơi!
Dẹp yên sóng dữ biển khơi thét gào [2]

TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 121:3-4.
[2] Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Lc 8:22-25.

NỖI NIỀM VIỆT NHÂN

Chúng con tin Chúa quan phòng
Ngài luôn tiền định theo lòng xót thương
Chúng con tội lỗi, bất lương
Nhưng hằng tin Chúa đỡ nâng suốt đời
Việt Nam buồn lắm, Chúa  ơi!
Khóc nhiều, cười ít – tả tơi tháng ngày
Gian ngoa mập, chân thật gầy
Ngài im lặng, muốn dân này làm chi?
Việt Nam luôn gặp hiểm nguy
Ngài rành rõ cả, xin ra tay liền!
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy quyền
Xin Ngài thương xót nỗi niềm Việt nhân

TRẦM THIÊN THU

NGUYỆN KHÚC VIỆT NAM

Việt Nam một dải giang sơn
Uốn cong chữ S như rồng lượn bay
Mà sao lắm cảnh đọa đày
Tơi tả tháng ngày, đau khổ quanh năm
Quê hương tổ quốc Việt Nam
Chứ đâu có phải món hàng đổi trao
Bán, mua tính toán với nhau
Hăm he lấn chiếm làm đau dân lành
Ác nhân – kẻ giật, kẻ giành
Rắp tâm độc địa cho đành vậy sao?
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí cao
Xin Ngài thương xót kiếp nghèo Việt Nam
Ma-ri-a, Mẹ từ nhân
Xin cho Nước Việt bình an tháng ngày
Quyết tâm sám hối từ nay
Vững lòng Tin, Cậy, miệt mài Yêu Thương

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment