Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

BIỂN và TRỜI

Chiều buông để đón đêm về
Biển đời lắng xuống, hoa khuya lặng thầm
Sóng đời còn vỗ lăn tăn
Đất nhìn lên thấy vầng trăng trên trời
Chúa đi Chúa dặn nhớ lời
Mai đây Ngài đến đón người đi theo
Biển đời vỗ sóng khổ đau
Nỗi buồn sẽ hóa ca dao vui mừng
Chúa về trên cõi Thiên Cung
Thánh Thần lại xuống dẫn đường tín nhân
Xin Lời Chúa thấm tâm can
Hằng ngày luôn cố gắng vâng lời Ngài

TRẦM THIÊN THU
Chúa Thăng Thiên – 2022

THẦY THĂNG THIÊN

Chia tay bịn rịn Thầy – trò
Đất trời thăm thẳm, cách xa nhau rồi
Nhưng Thầy đi có lợi thôi
Thầy về Thiên Quốc rạng ngời vinh quang
Thầy đi dọn chỗ sẵn sàng
Tín nhân mai cũng được chung hưởng phần
Thầy đi có lợi vô ngần
Vì Chúa Thánh Thần sẽ lại đến ngay
Ngôi Ba dạy những điều hay
Giúp can đảm sống những ngày trần gian
Dù cho đau khổ, hàm oan
Ngôi Ba nâng đỡ, bình an tâm hồn
Chúng con mừng tiễn Thầy lên
Đón Ngôi Ba xuống trọn niềm hân hoan

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment