Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

VƯỢT QUA KIẾP NGƯỜI

Vượt qua Biển Đỏ ngày xưa
Ích-diên thoát khổ, bước vô đất lành
Ngày nay vượt khổ lữ hành
Biển đời cũng đỏ hy sinh không ngừng
Phục sinh Con Chúa vinh quang
Tử thần khiếp vía, rõ ràng chịu thua
Giê-su sống lại diệu kỳ
Tín nhân hạnh phúc hoan ca rộn ràng
Vinh danh Chúa Cả Thiên Đàng
Ba Ngôi Một Chúa vinh quang đời đời
Tạ ơn Thánh Tử Ngôi Lời
Cứu chuộc loài người khỏi chốn trầm luân

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2022

BÌNH MINH PHỤC SINH
“Chúa Giêsu KHÔNG phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng LÀ Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20:38; Mt 22:32; Mc 12:27)

Mặt trời thắp sáng bình minh
Kính mừng Con Chúa phục sinh khải hoàn
Niềm vui rộn rã nhân gian
Bình an hạnh phúc chứa chan đêm ngày
Nhờ Ân Sủng vẫn tràn đầy [*]
Giúp con hướng thượng, theo Thầy Giê-su
Tìm về Thiên Phụ nhân từ
Đấng Hằng Hữu vẫn mong chờ chúng nhân
Chúa phục sinh mở đường lên
Giúp con cố gắng canh tân cuộc đời

TRẦM THIÊN THU

[*] ÂN SỦNG cho chúng ta tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Ơn Thánh Hóa hoặc Thần Hóa là ơn thường tồn, là một trạng thái siêu nhiên bền vững. Giáo Hội phân biệt: [1] Ơn THƯỜNG SỦNG là trạng thái thường xuyên để sống và hành động theo tiếng gọi của Thiên Chúa; [2] Ơn HIỆN SỦNG là sự can thiệp của Thiên Chúa trong một khoảng thời gian nào đó – vào lúc bắt đầu hoán cải hoặc trong quá trình thánh hóa.

CHỨNG NHÂN
[Niệm khúc Ga 20:11-18 ≈ Mt 28:9-10; Mc 16:9-15]

Ma-ri-a Mác-đa-la
Đứng bên mộ khóc tỉ tê đau buồn
Bất ngờ hai vị thiên thần
Hỏi sao bà khóc, thở than nỗi gì?
Bà rằng chẳng thấy Chúa mô
Xác Ngài ai đã lấy đi mất rồi
Bà quay lại, thấy một người
Người làm vườn chứ chẳng ai đâu mà
Nghe quen giọng gọi tên bà
Thì ra là Chúa, ai mà lạ đâu
Vâng lời Chúa bảo về mau
Báo tin và kể lại điều thấy đây
Chứng nhân thứ nhất của Ngài
Ma-ri-a đó, tuyệt vời biết bao!
Tin Mừng Sống Lại huyền siêu
Mau mau loan báo cho nhau biết liền!

TRẦM THIÊN THU

VƯỢT QUA TỬ – SINH

Đêm nay hạnh phúc biết bao
Vì Con Thiên Chúa tự hào phục sinh
Đó là dấu ấn đức tin
Cho con không sợ qua miền khổ đau
Chết là một cuộc đổi trao
Sống thường rồi sẽ bước vào trường sinh
Cuộc đời một chuyến lênh đênh
Cõi sinh, cõi tử mong manh kiếp người
VƯỢT cho QUA khỏi cuộc đời
Mới vào được cõi Nước Trời vinh quang
Truân chuyên mấy thuở gian nan
Chơi vơi mấy thuở bàng hoàng, Chúa ơi!
Giê-su đau khổ tả tơi
Để rồi mới thấy sáng ngời ánh quang
Đời con phải lắm long đong
Đau thương kiệt quệ mới mong Quê Trời
Làn ranh sinh – tử nhỏ nhoi
Vượt qua không dễ, xin Ngài đỡ nâng
Mong ngày con được ca vang
Al-le-lu-ia! Vui cùng Giê-su

TRẦM THIÊN THU

 Chứng Cớ Phục Sinh – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/04/ngoi-mo-thuc-sutrong-tron.html
 Tam Giác Sống – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/02/tam-giac-song.html

VƯỢT QUA VỚI CHÚA

Ngôi Hai Thiên Chúa Vượt Qua
Vượt từ bóng tối để xa tử thần
Bước vào cõi sống vinh quang
Đời đời đồng trị vĩnh hằng với Cha
Đời con nhiều chuyến vượt qua
Nào là đau khổ, ưu tư, bàng hoàng
Nào là tội lỗi, hoang mang
Nào là sợ hãi, nhọc nhằn, lo âu
Nào là khiếp nhược, ưu sầu,…
Bao điều con phải sớm chiều vượt qua!
Cúi xin Thánh Tử Giê-su
Giúp con đủ sức vượt qua với Ngài

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment