[Niệm ý Lc 13:1-9]
Cuộc đời thường thấy tréo ngoe
Người hiền hay gặp gian nguy hơn người
Còn người ác vẫn an vui
Hả hê sự dữ, chẳng xui chuyện gì
Vậy mà Chúa chẳng chở che
Phải chăng Ngài cũng khinh chê phận hèn?
U-crai-na chẳng ác tâm
Mà Nga thâm độc muốn xâm lăng hoài
Thế gian lắm kẻ tay sai
Sống hèn nên muốn ra oai hơn người
Là mưu ma quỷ mà thôi
Thế nên chẳng xót thương ai bao giờ
Dân oan chẳng có gian ngoa
Mà tai họa cứ đổ xô vào mình
Họa Si-lô-ác thất kinh
Bất ngờ đổ xuống, hy sinh nhiều người
Họ đâu phải thứ lạc loài
Vẫn đàng hoàng sống mà đời tang thương!
Khắp nơi tai họa, tai ương
Hằng ngày vẫn xảy ra không ai ngờ
Luôn là cấp bách vấn đề
Ăn năn sám hối kẻo mà khổ đau
Trồng cây vả đã từ lâu
Mà không có trái, chặt mau cho rồi
Chủ nhân chờ mấy năm trời
Nó không sinh lợi thì thôi mong chờ
Thế nhưng Chúa vẫn nhân từ
Nhẫn nại, kiên trì, hy vọng ngày mai
Tội nhân sẽ biết mình sai
Quay về thì Chúa tha ngay lỗi lầm
TRẦM THIÊN THU
COI CHỪNG
[Niệm ý Lc 13:1-9]
Có người bị nạn
bất ngờ
Có người bị bệnh, bơ phờ xác thân
Có người chịu đựng tật nguyền
Có người khuya sớm ưu phiền, lắng lo
Bao người bất hạnh hơn ta
Đừng tưởng mình là người tốt lành hơn!
Nếu không sám hối, ăn năn
Chắc rằng mình sẽ khốn hơn họ nhiều
Trồng cây muốn có
trái mau
Những trái ngọt ngào, bổ dưỡng, thơm ngon
Thế mà chờ đã bao năm
Không hoa trái, chỉ um tùm lá thôi
Thế thì cứ chặt cho rồi
Để lâu hại đất, mệt người chăm nom!
Thế nhưng Thiên Chúa từ nhân
Vẫn không nỡ chặt, kiên tâm đợi chờ
Đời con cũng
giống cây kia
Chúa trồng và vẫn đợi chờ trái ngon
Nếu con chẳng phát triển thêm
Cứ ù lì, cứ tội khiên chất chồng
Đến giờ Ngài hết xót thương
Thì con hết lối, bí đường thoát thân
Chết vì tội chứ chẳng oan
Đừng mong biện hộ, hết phần thưởng riêng!
Lạy Thiên Chúa,
Đấng uy nghiêm
Nay con biết tội nên liền ăn năn
Xin Ngài rộng lượng từ nhân
Dẫu con mặc cả bao lần lâu nay
Xin Ngài đừng nỡ ra tay
Khiến con khốn khổ đọa đày tháng năm
Xin đền tội ở gian trần
Cho con thoát khỏi ngục giam Luyện Hình
TRẦM THIÊN THU
CHẲNG NỠ
[Niệm ý Lc 13:1-9]
Chúa kiên trì với tội nhân
Chứ Ngài biết tội ai phần nhỏ, to
Ý Ngài bí nhiệm sâu xa
Đâu ai có thể biết về tương lai
Hiền nhân vẫn chịu đắng cay
Tai ương, tai họa, đọa đày chẳng qua
Ác nhân vẫn cứ nhởn nhơ
Ung dung sung sướng, chẳng lo chẳng phiền
Tháng ngày cuộc sống bình yên
Chớ nên ảo tưởng mình hên hơn người
Có người khốn khổ tả tơi
Đâu phải cuộc đời họ lắm tội hơn
Vấn đề là phải ăn năn
Nếu không sám hối chết liền, khốn hơn
Cuộc đời nhiều những dụ ngôn
Người khôn, kẻ khốn – nguyên nhân phải tìm
Có cây vả ở trong vườn
Bao năm không trái, chủ nhân phiền lòng
Nên ông muốn chặt cho xong
Khỏi làm hại đất, vườn hoang cũng đành
Người làm vườn rất chân thành
Xin để cho mình chăm sóc xem sao
Biết đâu nó có trái nhiều
Nếu không thì chặt cũng đâu muộn gì
Chúa là Đấng rất từ bi
Tim đèn còn khói vẫn chưa dập liền [*]
Đừng chần chừ, hãy ăn năn
Chúa còn chờ đợi và còn xót thương
Chớ nên ngang bướng, cứng lòng
Đừng để muộn màng mà phải khốn thôi
TRẦM THIÊN
THU
[*] Is 42:3; Mt 12:20.
GIỚI HẠN
[Niệm ý Lc 13:1-9]
Nếu không sám hối ăn năn
Không còn kịp để trối trăn điều gì
Thế nên đừng có ù lì
Hẹn mai hẹn mốt, mộng mơ hão huyền
Cái gì cũng chỉ có ngần
Thời giờ cũng hết, thế gian tận cùng
Cái gì cũng chỉ có chừng
Tự do có hạn chứ không tùy mình
Dại thì đuổi bóng, bỏ hình
Khôn thì tự khó, bắt mình hoàn lương
Cây không trái, uổng công trồng
Chặt đi chứ chẳng còn mong ích gì
Không mau sám hối ngay đi
Nay còn, mai mất, biết gì tương lai?
Mùa Chay cũng có hạn thôi
Quay qua quay lại, hết rồi còn đâu!
TRẦM THIÊN
THU
XIN KỊP ĂN NĂN
[Niệm ý Lc 13:1-9]
Cuộc đời lắm chuyện bất thường
Bất ngờ có thể tai ương dập dồn
Hiền nhân chịu khổ, chịu buồn
Ác nhân vẫn sống an toàn, ung dung
Chết oan đâu phải bất lương
An nhàn chẳng phải là gương cho đời
Chúa công bằng, chẳng ép ai
Người lành, kẻ dữ, thì Ngài vẫn thương
Chỉ cần sám hối thật lòng
Ngài tha thứ hết, Thiên Đường chờ kia
Không ăn năn, cứ làm ngơ
Chết không kịp ngáp, chẳng hề oan đâu!
Cuộc đời là cuộc bể dâu
Xin cho con biết sớm chiều ăn năn
Kịp giờ thương xót từ nhân
Xin đừng phạt gấp bảy lần, Chúa ơi! [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Lv 26:18 – “Nếu các ngươi không chịu nghe Ta, thì Ta sẽ còn sửa phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi của các ngươi.”
Người hiền hay gặp gian nguy hơn người
Còn người ác vẫn an vui
Hả hê sự dữ, chẳng xui chuyện gì
Vậy mà Chúa chẳng chở che
Phải chăng Ngài cũng khinh chê phận hèn?
Mà Nga thâm độc muốn xâm lăng hoài
Thế gian lắm kẻ tay sai
Sống hèn nên muốn ra oai hơn người
Là mưu ma quỷ mà thôi
Thế nên chẳng xót thương ai bao giờ
Mà tai họa cứ đổ xô vào mình
Họa Si-lô-ác thất kinh
Bất ngờ đổ xuống, hy sinh nhiều người
Họ đâu phải thứ lạc loài
Vẫn đàng hoàng sống mà đời tang thương!
Hằng ngày vẫn xảy ra không ai ngờ
Luôn là cấp bách vấn đề
Ăn năn sám hối kẻo mà khổ đau
Trồng cây vả đã từ lâu
Mà không có trái, chặt mau cho rồi
Nó không sinh lợi thì thôi mong chờ
Thế nhưng Chúa vẫn nhân từ
Nhẫn nại, kiên trì, hy vọng ngày mai
Tội nhân sẽ biết mình sai
Quay về thì Chúa tha ngay lỗi lầm
COI CHỪNG
[Niệm ý Lc 13:1-9]
Có người bị bệnh, bơ phờ xác thân
Có người chịu đựng tật nguyền
Có người khuya sớm ưu phiền, lắng lo
Bao người bất hạnh hơn ta
Đừng tưởng mình là người tốt lành hơn!
Nếu không sám hối, ăn năn
Chắc rằng mình sẽ khốn hơn họ nhiều
Những trái ngọt ngào, bổ dưỡng, thơm ngon
Thế mà chờ đã bao năm
Không hoa trái, chỉ um tùm lá thôi
Thế thì cứ chặt cho rồi
Để lâu hại đất, mệt người chăm nom!
Thế nhưng Thiên Chúa từ nhân
Vẫn không nỡ chặt, kiên tâm đợi chờ
Chúa trồng và vẫn đợi chờ trái ngon
Nếu con chẳng phát triển thêm
Cứ ù lì, cứ tội khiên chất chồng
Đến giờ Ngài hết xót thương
Thì con hết lối, bí đường thoát thân
Chết vì tội chứ chẳng oan
Đừng mong biện hộ, hết phần thưởng riêng!
Nay con biết tội nên liền ăn năn
Xin Ngài rộng lượng từ nhân
Dẫu con mặc cả bao lần lâu nay
Xin Ngài đừng nỡ ra tay
Khiến con khốn khổ đọa đày tháng năm
Xin đền tội ở gian trần
Cho con thoát khỏi ngục giam Luyện Hình
CHẲNG NỠ
[Niệm ý Lc 13:1-9]
Chứ Ngài biết tội ai phần nhỏ, to
Ý Ngài bí nhiệm sâu xa
Đâu ai có thể biết về tương lai
Hiền nhân vẫn chịu đắng cay
Tai ương, tai họa, đọa đày chẳng qua
Ác nhân vẫn cứ nhởn nhơ
Ung dung sung sướng, chẳng lo chẳng phiền
Tháng ngày cuộc sống bình yên
Chớ nên ảo tưởng mình hên hơn người
Có người khốn khổ tả tơi
Đâu phải cuộc đời họ lắm tội hơn
Vấn đề là phải ăn năn
Nếu không sám hối chết liền, khốn hơn
Cuộc đời nhiều những dụ ngôn
Người khôn, kẻ khốn – nguyên nhân phải tìm
Có cây vả ở trong vườn
Bao năm không trái, chủ nhân phiền lòng
Nên ông muốn chặt cho xong
Khỏi làm hại đất, vườn hoang cũng đành
Người làm vườn rất chân thành
Xin để cho mình chăm sóc xem sao
Biết đâu nó có trái nhiều
Nếu không thì chặt cũng đâu muộn gì
Chúa là Đấng rất từ bi
Tim đèn còn khói vẫn chưa dập liền [*]
Đừng chần chừ, hãy ăn năn
Chúa còn chờ đợi và còn xót thương
Chớ nên ngang bướng, cứng lòng
Đừng để muộn màng mà phải khốn thôi
[*] Is 42:3; Mt 12:20.
GIỚI HẠN
[Niệm ý Lc 13:1-9]
Không còn kịp để trối trăn điều gì
Thế nên đừng có ù lì
Hẹn mai hẹn mốt, mộng mơ hão huyền
Cái gì cũng chỉ có ngần
Thời giờ cũng hết, thế gian tận cùng
Cái gì cũng chỉ có chừng
Tự do có hạn chứ không tùy mình
Dại thì đuổi bóng, bỏ hình
Khôn thì tự khó, bắt mình hoàn lương
Cây không trái, uổng công trồng
Chặt đi chứ chẳng còn mong ích gì
Không mau sám hối ngay đi
Nay còn, mai mất, biết gì tương lai?
Mùa Chay cũng có hạn thôi
Quay qua quay lại, hết rồi còn đâu!
XIN KỊP ĂN NĂN
[Niệm ý Lc 13:1-9]
Bất ngờ có thể tai ương dập dồn
Hiền nhân chịu khổ, chịu buồn
Ác nhân vẫn sống an toàn, ung dung
Chết oan đâu phải bất lương
An nhàn chẳng phải là gương cho đời
Chúa công bằng, chẳng ép ai
Người lành, kẻ dữ, thì Ngài vẫn thương
Chỉ cần sám hối thật lòng
Ngài tha thứ hết, Thiên Đường chờ kia
Không ăn năn, cứ làm ngơ
Chết không kịp ngáp, chẳng hề oan đâu!
Cuộc đời là cuộc bể dâu
Xin cho con biết sớm chiều ăn năn
Kịp giờ thương xót từ nhân
Xin đừng phạt gấp bảy lần, Chúa ơi! [*]
[*] Lv 26:18 – “Nếu các ngươi không chịu nghe Ta, thì Ta sẽ còn sửa phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi của các ngươi.”
ĂN CHAY
– Con biết hôm nay ngày gì không?
– Dạ, Thứ Sáu Tuần Thánh.
– Nhưng là ngày gì kìa?
– Dạ, ngày chay.
– Ngày chay. Thế con đang làm gì vậy?
– Dạ, con ăn cơm CHÁY chứ có ăn thịt đâu. Đói quá, mẹ ơi!
– Ngày CHAY mà con ăn cơm CHÁY, mẹ đánh mà con lại CHẠY hả?
– Con không CHẠY thì con CHÁY đít, mẹ ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment