Thánh Giu-se là mẫu người trầm lặng
Là người phụ nhưng quan trọng vô cùng
Chiến binh nào cũng cần tới hậu phương
Không cần nói nhưng rất cần hành động
Thấy biển lặng nhưng lòng biển rất động
Bao sóng ngầm vẫn cuồn cuộn không ngơi
Thánh Giu-se không nói nhưng vẫn cười
Vững tin yêu dẫu sóng xô, gió giật
Là người phụ nhưng quan trọng vô cùng
Chiến binh nào cũng cần tới hậu phương
Không cần nói nhưng rất cần hành động
Bao sóng ngầm vẫn cuồn cuộn không ngơi
Thánh Giu-se không nói nhưng vẫn cười
Vững tin yêu dẫu sóng xô, gió giật
Biết quan sát, chín chắn khi nghĩ suy
Tính thân thiện và cũng dễ thứ tha
Làm việc nhiều, chẳng nói nặng người khác
Có đầu óc sáng tạo và thông minh
Biết nhịn nhục, luôn cần mẫn, hy sinh
Thánh Giu-se làm nhiều mà ít nói
Lợi rõ ràng là bớt tội vì lời
Tra hàm thiếc để bắt ngựa vâng lời
Chính cái lưỡi là thế giới sự ác [*]
Để con luôn biết kiệm ngôn đa hành
Noi gương Ngài tín thác và trung thành
Trong mọi sự luôn ưu tiên Ý Chúa
Lễ Đức Thánh Phu Quân – 2022
[*] Gc 3:3-6.
✽ Đức Thánh Giuse – Đấng Công Chính
✽ Nghĩ Về Đức Thánh Giuse
Con người công chính trọn bề Tôi Trung
Chở che Thê Tử đến cùng
Trăm nguy, ngàn khó, vẫn không nề hà
Kính mừng Đức Thánh Giu-se
Công to, đức lớn, nhưng mà lặng thinh
Chăm làm, chăm nguyện chân thành
Chỉ mong Ý Chúa công minh vuông tròn
Cúi xin Người đỡ nâng luôn
Cầu thay nguyện giúp cho con giống Người
Làm nhiều nhưng ít nói thôi
Sao cho Danh Chúa rạng ngời vinh quang
✽ Hãy Đến Với Giuse!
✽ Thánh Giuse Cầu Bầu Hữu Hiệu
Trắng trong như huệ đẹp tươi xinh
Âm thầm Bạch Huệ không tì vết
Lặng lẽ Giu-se trọn khiết trinh
Nuôi dưỡng Giê-su, Con Đức Chúa
Chở che Đức Mẹ, Nữ Đồng Trinh
Giu-se được gọi là công chính
Nhưng vẫn khiêm nhu sống chí tình
✽ Đời Lặng Giuse – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/03/oi-lang-giuse.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment