Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

XUÂN MẮC DỊCH

ĐỘC TỐ MA
[Biến khúc St 3:1-7]

Táo này là táo Nhà Trời
Ăn vào khác hẳn, đổi đời ngay thôi
Lành và dữ biết rạch ròi
Ngu cũng thành người giỏi nhất thế gian
Ăn đi, đừng có băn khoăn!
Ăn xong mới biết mình khôn thế nào
Táo này không phải táo Tàu
Không hề nhiễm độc, ăn vào mau đi!
Ăn xong mới thấy hiểm nguy
Còn độc hơn là loại táo thuốc kia
Bởi vì nhiễm độc tố ma
Xuân về mà Tết chợt xa vô cùng
Thế là mất cả Thiên Đường
Tham ăn miếng táo, vô phương cứu rồi!

TRẦM THIÊN THU

THẦM THÌ TẾT

Thiên hạ xôn xao chúc Tết nhau
Chúc hoài vẫn thế, khác gì đâu
Bề ngoài khách sáo chi cho mệt
Miệng nói ngọt ngào, bụng thế nào?

KHA ĐÔNG ANH

TRÚC TRẮC VẦN TẾT

Loanh quanh rồi cũng Tết
Trẻ con vui ra phết
Người lớn thấy mỏi mệt
Ôi, Tết ơi là Tết!

Đầu Xuân gọi là Tết
Nghe cũng hay ra phết
Vui chén rượu, miếng thịt
Rồi nhâm nhi miếng mứt

Rượu vào thì khoe hết
Chẳng mấy khi có thật
Chỉ nổ to, khoác lác
Cái tai nghe cũng mệt

Nghe những lời nói phét
Miếng ngon cũng khó nuốt
Toàn là sai tuốt luốt
Làm mất vui ngày Tết

Xuân vui mà Tết mệt
Cũng vẫn phải cảnh giác
Kẻo oan gia ngõ hẹp
Ôi, Tết ơi là Tết!

VIỄN DZU TỬ

ĐIÊN NGŨ QUAN

Xuân về cầu chúc mọi người
MẮT tinh như cú, nhìn đời thị phi
MIỆNG oang oang tựa cái loa
MŨI thính như là quân khuyển đánh hơi
TAI nghe thấu mọi sự đời
TAY nhanh như búa Thiên Lôi đập liền
Phá tan bè lũ cọp hèn
Để cho Nước Việt vẹn nguyên giống nòi

VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment