Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

THẬT – GIẢ

Dù là dao hai lưỡi
Vẫn giúp biết nhiều điều
Xưa không In-ter-net
Nên bị lừa quá nhiều

Cứ nghe mà nhẹ dạ
Như tự sát mà thôi
Phải nhìn mới thấy rõ
Vấn đề chín hay mười

Cảm ơn In-ter-net
Mở tầm mắt cuộc đời
Cũng nhờ mạng face-book
Mọi chuyện mau rạch ròi

Nhưng cần khéo phân định
Kẻo chuốc lấy khổ đau
Bởi vì rất khó tránh
Thật – giả chẳng biết đâu!

Ma quỷ vẫn sáng láng
Nhìn rất giống thiên thần [*]
Cứ nghe dễ hối hận
Phải mở to mắt nhìn

Tưởng thật mà là giả
Ác nhân ra vẻ hiền
Chủ chiên hay là thợ
Cũng khác nhau hoàn toàn

Ở đâu cũng có rác
Người khoác lác cũng nhiều
Thấy hiền mà rất ác
Việt Nam chẳng thiếu đâu!

Rác rưởi là rác thật
Hằng ngày xả rất nhiều
Rác ảo cũng có thật
Trên mạng biết bao nhiêu!

Tác giả là người thật
Không hề giả chút nào
Độc giả – người không độc
Chỉ yêu thích đọc nhiều

Nhìn Mèo thấy giống Cọp
Nhưng chẳng hại ai đâu
Có người như hóa Cọp
Chứ chẳng phải là Mèo

TRẦM THIÊN THU
[*] 2 Cr 11:14 – “Lạ gì đâu! Vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng!”

THẬT và ẢO

Face-book là không gian ảo
Nơi người ta ưa thích nhiều
Bàn luận, “tám” chuyện đủ điều
Kể cả những chuyện nhà đạo

Face-book là ảo mà thật
Khoảng không gian thực mà hư
Người ta tin yêu chan hòa
Gặp nhau đời thường có vậy?

Face-book là như thế đấy
Loại MẶT cứ SỜ là PHÊ [*]
Đa dạng cảm xúc mơ hồ
“Vô tư” trong thế giới ảo

Người thật nhưng thường thích ảo
Như phê ma túy lâng lâng
Người ta thích thú mơ màng
Ngay cả trong chuyện tôn giáo

Có kẻ “đạo văn” táo bạo
Thiên hạ đâu có biết chi
Tưởng là “lá vườn, cây nhà”
Rồi tâng bốc nhau đủ thứ

Chuyện thật hay ảo vậy chứ?
Giữ đạo ảo, không sống ư?
Chắc hẳn Chúa nói thật thà:
“Ngươi sẽ vào Nước Trời ảo”

TRẦM THIÊN THU
[*] Facebook có Face là Mặt, Book là Sách, phiên âm kiểu Việt ngữ là phê-sờ-búc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment