Monday, January 31, 2022

NGÀY TẾT THÁNG XUÂN

Tháng Hai là Tháng Tình Yêu
Bởi vì sức sống dâng trào tình Xuân
Đêm ngày chan chứa hồng ân
Và lòng thương xót Chúa ban tràn đầy
Nắng lung linh sáng tháng ngày
Nồng nàn tình cảm đắm say lòng người
Tháng Hai hoa nở đẹp tươi
Cuộc sống tuyệt vời hơn những ngày qua
Bầy chim ríu rít líu lo
Bướm nghiêng cánh mỏng đón Mùa Xuân sang
Gần xa tiếng nhạc hòa vang
Nhịp Tết tưng bừng khắp cõi Việt Nam
Tạ ơn Thiên Chúa chí nhân
Cho Xuân này được bình an sum vầy

TRẦM THIÊN THU
Nhâm Dần – 2022

NHÌN XUÂN NGẮM TẾT

Nhìn trời thấy những cánh chim
Cõi lòng tĩnh lặng dõi tìm Mùa Xuân
Ngoài kia thấy bướm chập chờn
Chờ Xuân đón Tết khu vườn trầm tư
Con ong say đắm bên hoa
Vườn hoa đủ sắc đậm đà nét Xuân
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi [*]
Ân thiêng lộc thánh tràn trề
Kỳ lạ bốn mùa, đẹp nhất Mùa Xuân

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 65:12.

NHỊN NHỤC
“Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, biết chịu đựng như Đức Kitô.” (Cl 3:13 và 2 Tx 3:5)

Tất nhiên Nhịn phải Nhục thôi
Nhưng không giận mới là người có uy
Hơn nhau một chút, ích chi?
Thua nhau một chút, hại gì hay không?
Được nhiều, đừng tưởng là xong
Vênh vang kiêu hãnh, ung dung khinh người
Được nhiều, đừng tưởng chuyện chơi
Bởi chính Chúa Trời đòi hỏi nhiều hơn [*]
Thua nhau một chút, chớ buồn!
Vốn không nhiều, lãi chỉ cần ít thôi
Thế là “nhẹ gánh” hơn người
Chẳng lo Chúa hỏi, Chúa đòi gì hơn
Hơn – Thua là chuyện thế gian
Người đời tức ở, ghen ăn thôi mà
Tín nhân phải tránh cho xa
Kẻo mà vô phúc như là ác nhân
Tết về sánh bước với Xuân
Canh tân để xứng nhận ơn Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU
[*] Lc 12:48 – “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

No comments:

Post a Comment

Comment