Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

KINH XUÂN BUỒN

Kính mừng Đức Mẹ từ nhân
Chúng con dân Việt đón Xuân mới về
Tết nay chẳng được như xưa
Vì nhiều sự cố nên lo vẫn còn
Xuân còn mà Tết đã mòn
Chỉ là hình thức xong lần mà thôi
Việt nhân buồn lắm, Mẹ ơi!
Xin thương gỡ rối cuộc đời chúng con
Mong tìm lại trọn tình Xuân
Để còn dấu Tết bình an đất trời
Xuân nay lạc lõng chơi vơi
Tết giờ nhạt nhẽo, mất mùi vị xưa
Cầu xin Đức Mẹ nhân từ
Cho dân Việt hưởng trọn Mùa Xuân vui
Cầu thay nguyện giúp, Mẹ ơi!
Để Thiên Chúa xót thương người Việt Nam

TRẦM THIÊN THU
Vọng Xuân Nhâm Dần – 2022

XUÂN ĂN NĂN

Xuân về, xin Chúa thứ tha
Năm qua con đã ngã sa bao lần
Càn khôn khởi sự tân niên
Con xin lỗi Chúa thành tâm giao thừa
Năm nay con cố gắng chừa
Xin Ngài gìn giữ cho vừa ước mong
Việt Nam rực sắc Mai vàng
Xin cho Danh Chúa tỏ tường mọi nơi
Cúi đầu sám hối tội đời
Xin thương Nước Việt nhỏ nhoi, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU

XIN XUÂN

Xin Xuân một nhánh mai vàng
Cho ngày Tết đẹp huy hoàng khắp nơi
Xin Xuân những tiếng cười vui
Cho quên những lúc ngậm ngùi buồn so
Xin Xuân một nhúm hạt dưa
Nhâm nhi ngày Tết cho mùa Xuân vui
Xin Xuân miếng bánh thơm hơi
Dẻo tình dẻo nghĩa, kết đời yêu thương
Xin Xuân mứt đỏ, kẹo hồng
Cho đời mãi ngọt tình nồng nhân gian
Xin Xuân thắm đượm hồng ân
Vuông tròn nhân nghĩa, vuông tròn tin yêu

TRẦM THIÊN THU

XUÂN CAY

Thắp một nén nhang
Tự dưng cay mắt
Là cay mắt thật
Đâu phải cay thường

Không thắp nén nhang
Mắt vẫn cay thật
Lòng cay chua chát
Cay nào cay hơn?

Ớt cay – chuyện thường
Tình cay – chua chát
Tội cay – bi đát
Lòng cay – miên trường

Xuân cay khác thường
Người Cha đã khuất
Người Mẹ đã mất
Tết nào buồn hơn?

Dòng lệ không còn
Để khóc Cha Mẹ
Xin Chúa tha thứ
Nhang lòng vẫn cay

Trong khoảng Xuân này
Chúc người còn Mẹ
Còn Cha còn đó
Chữ Hiếu đừng quên

Dẫu đời vô duyên
Trăm năm một chuyến
Cũng đừng lỡ hẹn
Tình Mẹ, Tình Cha

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment