Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

PHÁC HỌA CUỘC ĐỜI

Thời gian chẳng chậm, chẳng nhanh
Trôi đều ngày tháng hóa thành năm thôi
Lặng ngồi phác họa cuộc đời
Bụi tro xuất xứ, ngày mai lại về…
Kiếp người là chuyến ra đi
Chẳng ai biết sẽ đi xa hay gần
Suốt đời giũ bụi hồng trần
Giũ hoài chưa sạch hết phần đam mê
Lạy Thiên Chúa rất nhân từ
Xin Ngài thương xót, thứ tha tội đời
Con ngồi phác họa kiếp người
Thấy bao tội lỗi tơi bời đời con!
Cầu xin Đức Mẹ dẫn lên
Về nơi có Chúa từ nhân muôn đời

TRẦM THIÊN THU

 Một Chiều & Một Đời – https://youtu.be/LocM-8iN_94
 Một Ngày, Một Đời – https://youtu.be/yy4W5hsLNSc

RA ĐI

Biết người vừa mới ra đi
Để về với Chúa từ bi nhân lành
Xong rồi một kiếp phù sinh
Thôi đau khổ, hết tội tình phàm nhân
Đôi khi có chút phân vân
Vì đời cát bụi yếu mềm lắm thôi
Nhưng luôn tín thác Chúa Trời
Giàu lòng thương xót, đời đời từ nhân
Chỉ cần một thoáng ăn năn
Ngài liền đại lượng, ân cần thứ tha
Ngày xưa tướng cướp Dis-mas
Một lời xin lỗi, Giê-su tha liền [1]
Nay người từ biệt gian trần
Mai tôi cũng sẽ đồng lần vậy thôi
Vững lòng tin mến Chúa Trời
Nếu Ngài chấp tội, nào ai thánh hiền? [2]

TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 23:42-43.
[2] Tv 130:3.

PHÁC HỌA

Có đời sống và đời chết
Có đời khóc với đời cười
Đời bỏ cuộc, đời cố gắng
Cuộc đời đầy, cuộc đời vơi

Mỗi người có cách nhìn khác
Bằng đôi mắt Chúa ban cho
Nhưng tầm nhìn thì không giống
Khác nhau nhìn gần, nhìn xa

Đời đã đủ già để chết
Ngay khi lúc mới sinh ra [1]
Cái chết đi nhanh hơn gió
Không hề trả lại thứ gì [2]

Phàm nhân suy tư lắng đọng
Xuất xứ từ cõi bụi tro
Thấy hình mà chỉ là bóng
Sớm muộn gì mai cũng về...

Vực sâu âm vang tiếng vọng
Không ngừng sám hối ăn năn
Cõi Âm mà rất sống động
Xin Chúa thương các linh hồn

TRẦM THIÊN THU
[1] “Ngay khi bạn sinh ra trên thế giới này, bạn đã đủ già để chết.” (Thần học gia Søren Kierkegaard, 1813-1855, Đan Mạch)
[2] “Cái chết đi nhanh hơn gió và không bao giờ trả lại thứ gì mình đã lấy đi.” (Văn sĩ Hans Christian Andersen, 1805-1875, Đan Mạch)

 Tứ Khúc Cầu Hồn – https://youtu.be/Q-ZKsrkcTUQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment