Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

ĐƯỜNG HOANG

Tin không vui tiếp tin buồn
Càng ngày càng rối, khó phân rạch ròi
Số người lây nhiễm tăng hoài
Người kiệt sức rồi, lạy Chúa từ nhân!
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Thứ tha tội lỗi chúng con, lạy Ngài!
Ban ơn giúp chấn chỉnh ngay
Không còn cố chấp, đổi thay cấp kỳ
Thời gian phong tỏa, cách ly
Lời Chúa diệu kỳ nhắc nhở suy tư
Suy tư để tránh thoái hư
Biết mình tội lỗi, trở về cho mau
Tuyệt vời mầu nhiệm khổ đau
Giúp con người biết thế nào là ngu
Biết ngu thì được khôn ra
Để mà được Chúa nhân từ xót thương
Cúm Tàu là một tai ương
Cho nhân loại biết phải dừng kiêu sa [1]
Cái khôn nhân loại là ngu
Biết mình ngu mới thật là khôn ngoan
Hãy dừng lại để mà xem [2]
Đường làng, đường phố – đường gần, đường xa
Chẳng còn nhộn nhịp như xưa
Đường ngay nẻo chính tìm về cho mau
Đừng ngang ngược, chớ sống liều
Thương xót đồng bào, thôi thói huênh hoang
Đường hoang mà chẳng hoang đường
Đó là sự thật phũ phàng biết bao!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 04-09-2021
[1] Tv 46:11 – “Dừng tay lại: Hãy biết Ta đây là Thiên Chúa! Ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu.”
[2] Gr 6:16 – Đức Chúa phán thế này: “Hãy dừng lại trên các nẻo đường mà coi, hãy tìm hiểu những đường xưa lối cũ cho biết đâu là đường ngay nẻo chính, rồi cứ đó mà đi: tâm hồn các ngươi sẽ bình an thư thái.” Thế nhưng chúng lại nói: “Chúng tôi chẳng thèm đi!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment