Friday, September 3, 2021

KIỆT SỨC

Tin buồn rồi lại tin buồn
Bao giờ mới thoát khỏi cơn cúm Tàu?
Tăng thêm rồi lại tăng cao
Mỗi ngày lây nhiễm thêm nhiều người hơn
Tử vong với số kinh hồn
Con vi-rút nhỏ làm điên đảo đời
Ước gì ánh sáng mặt trời
Ngày đêm sáng tỏ nơi người Việt Nam
Đó là ánh sáng tuyệt luân
Là Vầng Sáng Chúa từ nhân đời đời
Nỗi buồn nhân loại chơi vơi
Mảnh đời nhân thế tả tơi tháng ngày
Chất đau quyện với vị cay
Thấm ướt đời này, quay quắt sớm khuya
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Cho nhân loại sớm thoát qua nạn này
Bước đường lận đận sầu đầy
Chính Ngài đã biết lệ cay đắng rồi [*]
Xin mau giải thoát, Chúa ơi!
Chúng con kiệt sức, rã rời tâm can

TRẦM THIÊN THU
Sáng 03-09-2021

[*] Tv 56:9 – “Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.”

DƯA – DỪA

Suốt đời cố tránh vỏ dưa
Bất ngờ lại đụng vỏ dừa, buồn thay!
Cùng âm, đồng vận, nghe hay
Thế nhưng nguy hiểm – thứ này, thứ kia
Thứ nào cũng chẳng ra gì
Thứ trơn, thứ vướng, chỉ là rác thôi
Chúng như là những con người
Lọc lừa quỷ quyệt, hại đời người ta
Vỏ dưa chẳng thích vỏ dừa
Vỏ dừa chẳng thích vỏ dưa đâu mà
Loại nào cũng quỷ, cũng ma
Nói ngon nói ngọt nhưng mà ghét nhau

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment