Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

ĐIỂM HẸN CUỐI CÙNG

Kiếp con người thoảng qua như làn gió
Nhưng lại đầy những gian khổ mà thôi
Cứ khóc hoài chứ ít được vui cười
Tiếng thở dài não nuột, than khổ quá!

Cái khổ này chưa qua, lại khổ nữa
Ngày vất vả, đêm vẫn chẳng ngủ yên
Bởi cõi lòng còn trĩu nặng ưu phiền
Đêm ngắn ngủi mà thở dài nhiều quá!

Những ước mơ vẫn bộn bề, dang dở
Sống và chết khác hơi thở mà thôi
Nhưng hơi thở mong manh chứ chẳng dài
Chỉ tích tắc là không còn sống nữa

Đời người là cuộc lữ hành trần thế
Cứ miệt mài tứ sáng sớm tới khuya
Thân cát bụi tìm về cõi bụi tro
Là điểm hẹn cuối cùng cho tất cả

Quyền sinh tử là độc quyền của Chúa [1]
Làn sinh khí là hơi thở Chúa cho
Xác sẽ chết và trở về bụi tro
Vì Thiên Chúa đã rút lại sinh khí [2]

Xin thương xót, độ trì, lạy Thiên Chúa!
Vì chúng con mang thân phận yếu hèn
Xin gia tăng ba nhân đức đối thần
Và thúc đẩy các đức đối nhân nữa

Cô-rô-na như lời Ngài nhắc nhở
Về thân phận mỏng dòn của phàm nhân
Phải tỉnh thức cả ban ngày, ban đêm
Luôn bình tĩnh, không hoang mang hoảng sợ

TRẦM THIÊN THU
Chiều 07-09-2021
[1] Đnl 32:39; 1 Sm 2:6; Kn 16:13.
[2] G 34:14-15; Tv 104:29.

Thánh Ca Cầu Hồn – https://youtu.be/BhPD8_0tgRQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment