Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

ĐAU THƯƠNG

Có những chiếc khăn tang
Mang sắc màu trắng toát
Giống như những đôi mắt
Ngơ ngẩn một niềm đau

Khăn không thắt trên đầu
Lần cuối không gặp mặt
Sợi tình thân thắt chặt
Cô-vít nỡ cắt đi!

Xót xa cảnh chia ly
Không có ai đưa tiễn
Một lần là vĩnh viễn
Không còn thấy mặt nhau

Chỉ một con ngựa đau
Cả tàu không ăn cỏ
Gia đình bị tan vỡ
Vì đại dịch cúm Tàu

Cõi đời đầy thương đau
Nhưng còn tình yêu Chúa
Cúi xin Ngài tha thứ
Cho hồn được nghỉ yên

Xin Đức Mẹ từ nhân
Đỡ nâng người còn sống
Bớt đau, bớt dao động
Xin vâng ý Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU
Sáng 07-09-2021

CON ĐƯỜNG MANG TÊN MẸ
“Hãy nhờ mẹ của Ta dẫn các con đến với Ta, và Ta sẽ hân hoan tiếp đón các con.” (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu)

Nhờ Mẹ đến với Chúa
Là con đường an toàn
Không lo bị lạc lối
Dẫu đi ngày, đi đêm

Con đường mang tên Mẹ
Nhỏ bé nhưng tuyệt vời
Có muôn hoa tươi nở
Thắm sắc màu Mân Côi

Con đường Mẹ nhiệm lạ
Luôn vâng lời, đơn sơ
Tín thác vào Thiên Chúa
Chẳng còn phải lắng lo

Nhờ Mẹ đến với Chúa
Êm đềm những ước mơ
Gặp Ngôi Lời, Thánh Tử
Vị Thẩm Phán nhân từ

TRẦM THIÊN THU

CẦU MẸ THỜI DỊCH

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp
Xin cầu cho chúng con
Khốn đốn vì đại dịch
Chồng chất bao khó khăn

Đã nửa năm lận đận
Thế giới lặng lẽ buồn
Ngậm ngùi đời cay đắng
Vì ác quỷ, ác nhân

Dấu chỉ của Thiên Chúa
Không muốn ai nói nhiều
Biết quan tâm, chia sẻ
Sống thể hiện thương yêu

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp
Xin che chở chúng nhân
Phức tạp cơn đại dịch
Xin Mẹ ban bình an

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment