Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

THỜI MẮC DỊCH

Cách ly hoài, thấy khổ ghê
Buồn như chó xích mong chờ tự do
Cuộc đời cứ phải giằng co
Trở đi mắc núi, trở về mắc sông
Những tên gọi chẳng ai mong
Chỉ thấy nặng lòng chứ chẳng vui chi
Nào là bình thở ô-xy
Giăng dây phong tỏa, cách ly, phiếu hàng
Bệnh viện dã chiến nhiều giường
Chích ngừa, xét nghiệm thấy dương tính rồi
Không vui nên chẳng muốn cười
Cái thời mắc dịch buồn đời biết bao!
Trời buồn trời nắng hanh hao
Đất buồn đất hoa xanh xao khô cằn
Quyền sinh tử chính Chúa cầm [*]
Nhưng thấy tử thần, nhân thế vẫn run
Không ai muốn bị hắn hôn
Nụ hôn thần chết cô đơn vô cùng
Xác thân bỗng hóa lạnh lùng
Vì hồn ra khỏi, người không là người
Xin ban sức mạnh, Chúa ơi!
Để không hoảng hốt, thảnh thơi giã từ

TRẦM THIÊN THU
[*] Đnl 32:39; 1 Sm 2:6; Kn 16:13.

TÍN NGÔN
“Lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn.” (2 Sm 24:10)

Tai ương, ôn dịch hoành hành
Là lời cảnh báo sửa mình cho mau
Con người tự mãn, tự kiêu
Chúa cho khốn khổ dạy điều khôn ngoan
Chứ Ngài không bắt chịu oan
Khôn thì sám hối, làm càn là ngu
Như vua Đa-vít ngày xưa
Chân thành sám hối, xin tha tội mình
Ba ngày ôn dịch hoành hành
Khiến cho cả đám dân lành chết oan
Vì ông mắc phải sai lầm
Mà liên lụy đến tha nhân khắp vùng
Giật mình ông biết mình khùng
Cầu xin tha thứ, Chúa thương xót liền
Ngày nay tai họa khắp miền
Nhân loại rất cần sám hối cho mau
Sai lầm liên đới lẫn nhau
Việc lành cũng ảnh hưởng theo rõ ràng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Nhưng cần thiết phải thật lòng ăn năn

TRẦM THIÊN THU

XÂY NHÀ THỜ VÀ NẠN ĐÓI

Nhà thờ Đan viện Xitô Châu Sơn (Ninh Bình) được xây dựng từ tháng 2/1939 đến cuối năm 1945 mới hoàn tất. Bởi vì khi đang xây dựng đến 2 chân tháp cao, thì nạn đói xảy ra. Dân chúng quanh đó kéo nhau đến xin Đan viện cứu đói. Đan viện quyết định dừng việc xây dựng Nhà Chúa để lấy tiền cứu dân, rồi tính sau.

Khi qua nạn đói, việc xây dựng lại được tiếp tục. Nhưng đan viện quyết định không xây tháp lên cao nữa, mà dừng lại ở đó để làm kỷ niệm như một dấu chỉ nhắc nhở về việc sống Bác Ái, như chúng ta thấy hình trên đây.

Y PHAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment