Friday, August 6, 2021

BƠ VƠ

Bơ vơ không cửa không nhà
Giữa cơn đại dịch, nương nhờ nơi đâu?
Với nhiều gian khó kéo theo
Sầu ngày, sầu tháng, nỗi đau ngập lòng
Nhiều người vất vưởng ngoài đường
Nhọc xác, đói lòng, khổ lắm, Chúa ơi!
Héo hon, tơi tả cuộc đời
Rã rời kiếp sống, tương lai mịt mù
Xin thương, lạy Chúa nhân từ
Những người khổ cực, bơ vơ đời này [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 25:16 – “Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực.”

GIAO NỖI ĐAU

Giao hàng đặc biệt thời nay
Khi cơn đại dịch đọa đày thế gian
Giao hàng không phải đồ ăn
Mà giao tro cốt thân nhân qua đời
Nỗi đau đớn thấu tới trời
Lệ không đủ để khóc đời phàm nhân
Xin thương xót phận chúng con
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân muôn đời
Xin Ngài giải thoát kiếp người
Khỏi cơn đại nạn, hết chơi vơi buồn

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment