Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

ĐỜI VÔ THƯỜNG

Đời thường mà chẳng bình thường

Nhiều người, nhiều thứ ương ương, lằng nhằng

Thế gian lắm kẻ mơ màng

Thấy người toét mắt tưởng vàng ăn ra

Long lanh sương giọt tinh mơ

Nhưng đâu có phải đó là kim cương

Trời mưa nghe tiếng ễnh ương

Nhưng không phải tiếng sấm vang từ trời

Vô thường nhiều chuyện ở đời

Ác nhân áp bức khắp nơi, mọi miền

Làm đau khổ những người hiền

Nhân từ, sống tốt, trọn niềm thẳng ngay [*]

Cầu xin Thiên Chúa ra tay

Cho dân lành bớt đắng cay kiếp người


TRẦM THIÊN THU

[*] Cn 29:2 – “Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ. Ác nhân cai trị, dân oán than.”

ĐỜI ẢO


Nguyên nhân trầm cảm bởi đâu?

Chỉ vì ảo tưởng, chiêm bao giữa đời!

Lướt Facebook đứng, nằm, ngồi

Share ngang, Share dọc, khích người ghét nhau

Cứ câu Like ảo cho nhiều

Nào có ích lợi chi đâu, hỡi người!

Chuyện đời nghĩ cũng nực cười

Nhấn Pinterest, và rồi Tweeter

Cuộc đời có thật mà chê

Thế nhưng đời ảo thì mê mẩn người

Chúa Giê-su cũng mắc cười:

“Nên nhớ Nước Trời chẳng có ảo đâu!”


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment