Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

NỖI BUỒN TUỔI THƠ

Có những giọt nước mắt

Hồn nhiên và trong veo

Nhưng có vị mặn chát

Lăn dài giọt khổ đau


Nỗi buồn cũng có nhịp

Có lúc chậm, lúc nhanh

Như bài thơ phổ nhạc

Giai điệu buồn tuổi xanh


Trăng tuổi thơ non nớt

Không khuyết nhưng chưa rằm

Nghẹn ngào từng tiếng nấc

Đơn côi giữa trần gian


Những tờ vé số phận

Bán mãi chẳng ai mua

Thân run trong gió lạnh

Buốt giá giữa đêm khuya


Quặn lòng những cơn đói

Van xin chẳng ai cho

Lạc lõng giữa mùa dịch

Mệt mỏi bước bơ vơ


Xin xót thương, lạy Chúa

Che chở những trẻ thơ

Xin mở đường, dẫn lối

Tương lai đẹp ước mơ


TRẦM THIÊN THU

Chiều 08-06-2021

BƯỚM

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” (Lc 13:24)


Bướm sẽ không xinh đẹp

Nếu không chịu chui ra

Từ tổ kén rất hẹp

Cửa nhỏ không dễ qua


Nhưng Bướm đã cố gắng

Để vượt qua chính mình

Bầu trời đầy nắng ấm

Bướm chập chờn cánh xinh


Qua cửa hẹp rất khó

Càng khó vượt khổ đau

Nhưng phải đi qua nó

Mới hạnh phúc dạt dào


Khung cửa hẹp thập giá

Con Chúa đã đi qua

Muốn trường sinh với Chúa

Cửa hẹp phải đi vô


Qua lỗ kén thập tự

Sẽ hóa kiếp Bướm xinh

Chập chờn bay bên Chúa

Thanh thản cõi Thiên Đình


TRẦM THIÊN THU

Thi sĩ “điên” Bùi Giáng như một tiên tri thời đại...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment