Wednesday, June 9, 2021

LUẬT ĐỊNH

[Niệm ý Mt 5:17-19]


Chúa không bãi bỏ điều nào
Mà Ngài xác định luật yêu rạch ròi
Luật Mô-sê có lâu đời
Điều luật có mười, nay cũng như xưa
Không hề thiếu, cũng chẳng thừa
Điều to, điều nhỏ, chớ so đo làm gì
Trước khi trời đất qua đi
Từng chi tiết phải thực thi vuông tròn
Bỏ phần nhỏ các điều răn
Đó là kẻ nhỏ nhất trên Nước Trời
Còn ai tuân giữ hẳn hoi
Mới là người lớn trên Trời mai sau
Luật do Chúa định mọi điều
Bất kỳ ai cũng phải theo đàng hoàng

TRẦM THIÊN THU

NHỜ LUẬT

[Niệm ý Ðnl 4:1, 5-9 & Mt 5:17-19]


Vì yêu thương, Chúa đã ban lề luật

Ai tuân hành sẽ sáng suốt, khôn ngoan

Sống tháng ngày thanh thản và bình an

Bởi vì Chúa luôn đồng hành, trợ giúp


Nhưng lâu nay chúng con như máy móc

Giữ hình thức vì sợ tội mà thôi

Chưa tuân giữ vì mến Chúa, yêu người

Còn tiêu cực chứ chưa hề tích cực


Chúa Giê-su đến kiện toàn lề luật

Chứ không hề hủy bỏ luật ngày xưa

Giúp tỉnh thức mà đừng có ngủ mê

Vẫn là yêu nhưng tích cực, sống động


Xin Chúa giúp chúng con đổi cách sống

Biết chu toàn Thánh Luật trong tình yêu

Ðể nhờ luật mà hồn được nâng cao

Đến với Ngài trong bình an, kiên vững


TRẦM THIÊN THU

GIỚI HẠN

[Niệm ý Mt 5:17-19]


Nhất quá tam ba bận

Thế là “ngon” lắm rồi

Vì phàm nhân hữu hạn

Chỉ tha được thế thôi


Đó là chuyện trần thế

Chưa chắc được một lần

Nhưng chuyện của Thiên Chúa

Phải tha thứ luôn luôn


Mức độ yêu của Chúa

Là giới hạn vô cùng

Không có mọi tỷ lệ

Không lãnh thổ, biên cương


Chẳng người lớn, kẻ nhỏ

Chẳng chỗ thấp, nơi cao

Không tính rộng hay hẹp

Duy nhất chỉ thương yêu


Chúa đến không bỏ luật

Mà Ngài đến kiện toàn

Tình yêu không đo được

Không tính toán thiệt, hơn


TRẦM THIÊN THU

KIỆN TOÀN

[Niệm ý Mt 5:17-19]


Bỏ đi chẳng khó lắm

Khó là biết giữ gìn

Lại càng khó hơn nữa

Là làm cho kiện toàn


Chúa đã làm như thế

Luật yêu Ngài đến ban

Luật cũ Ngài không bỏ

Mà làm cho mới hơn


Lề luật cần phải có

Để con người nên khôn

Ai trung thành tuân giữ

Hưởng lộc là Thánh Ân


Dù một chấm, một phết

Cũng không hề nhạt phai

Luật phải giữ chi tiết

Không sửa đổi, làm sai


Làm cho luật lệch lạc

Là kẻ nhỏ bé thôi

Người chu toàn lề luật

Là vĩ đại trên Trời


Nhiều khi con giữ luật

Như máy móc làm theo

Chỉ giữ kiểu hình thức

Sợ tội chứ chưa yêu


Xin giúp con thay đổi

Sống đúng luật Chúa truyền

Ðể nhờ sống đúng luật

Được vững mạnh, bình an


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment