Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

THĂNG THIÊN và MÔNG TRIỆU

Chúa lên trời vì chính Ngài quyền phép

Trời là nơi Ngài xuất phát, khởi đầu

Ngài nhập thể, giáng thế vì thương yêu

Ngài tự hiến, chịu chết, và sống lại


Chúa vào đời, cứu mọi người thoát dại

Được nên khôn để được sống muôn đời

Đời vĩnh sinh chỉ có ở trên trời

Chốn trần gian – cõi tạm để chuẩn bị


Từ khởi nguyên đến tận cùng là Chúa

Cả mọi sự quy về một Chúa thôi

Hồn xác Mẹ được Chúa đưa về trời [*]

Được tôn vinh là Nữ Vương Thiên Quốc


Chúa thăng thiên là lời Ngài hứa trước

Mọi tín nhân chân thành sẽ lên trời

Mẹ mông triệu là điều rõ ràng rồi

Hạnh phúc thay được vĩnh cư Thiên Quốc


Xin Thiên Chúa gia ân và chúc phúc

Cho chúng con đủ sức vượt biển đời

Xin Đức Mẹ nâng đỡ hết mọi người

Biết tín thành suốt đường đời trần thế


TRẦM THIÊN THU

Kính mừng Con Chúa thăng thiên – 2021

[*] GLCG số 966.

MÁY THỞ

“Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống, quan tâm đến từng hơi thở của con.” (G 10:12)


Đời người mong manh dễ vỡ

Như hôm qua đã qua rồi

Ngàn năm chẳng là chi cả

Chỉ như một trống canh thôi! [1]


Tuổi đời con người thoáng chốc

Chúa đo cho một vài gang

Con người chỉ như hơi thở

Tựa bóng câu thoáng qua đường [2]


Đời người chỉ là hơi thở [3]

Rất dễ dàng bị hụt hơi

Chính Chúa mới là máy thở

Ban sự sống cho con người [4]


Chỉ một lúc thiếu không khí

Con người chới với, chết ngay

Hằng ngày Chúa cho khí thở

Mấy ai biết tạ ơn Ngài?


Cô-rô-na gây lo sợ

Con người hốt hoảng cách ly

Nó như sứ giả nhắc nhở

Mau tìm đến Chúa nương nhờ


TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 39:6-7a.   [2] Tv 90:4.   [3] G 7:7 & 16.   [4] G 33:4.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment