Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

NGẤT NGÂY “PHÂY” ĐÂY

Lên “phây” chưa chắc phây phây

Coi chừng lại tự còng tay mình vào

Bởi vì lắm thứ tào lao

Không sao biết được người nào chính nhân

Dối gian, lừa bịp tràn lan

Mắc lừa thì đã muộn màng còn đâu!

Bạn thì ít, bè thì nhiều

Quen ngoài đời vẫn “chơi” nhau như thường

Lời ngon ý ngọt vô cùng

Nhưng quay lưng vội, coi thường nhau ngay

Trên “phây” cũng có cái hay

Thế nhưng thấy thứ bầy hầy tràn lan

Thứ nâu, thứ đỏ, thứ đen

Chẳng ai biết được lạ – quen thế nào

Áo lông chiên họ mặc vào

Chẳng biết lúc nào sói hiện hình ra

Chân dung thấy rất hiền từ

Đâu ai ngờ được quỷ ma rập rình

Lên “phây” càng phải giữ mình

Cầu xin tránh khỏi yêu tinh, ác thù

Like nhiều cũng chẳng ích gì

Đôi khi phải block kẻo nguy cho mình

Com-ment những kiểu linh tinh

Chỉ là rác rưởi vây quanh thêm phiền

Nghiện “phây” bù khú là điên

Đừng nên lắm chuyện, chớ khen nịnh người!


TRẦM THIÊN THU

Đêm 14-05-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment