Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

NGUỒN SỐNG MỚI

Cuộc đời chẳng bởi hên – xui
Nếu có ngậm ngùi cũng tại mình thôi
Băn khoăn đại dịch khắp nơi
Vệ sinh khinh suất, họa đời thấy ngay
Ác tâm nên chịu đắng cay
Mình tự đọa đày, Chúa chẳng bắt đâu
Hồng ân Thiên Chúa dạt dào
Nhưng loài người lại tự kiêu, bất cần
Mở lòng đón nhận Thánh Thần [1]
Được hồi sinh, được ban nguồn sống vui [2]
Bao ngày qua thấm khổ rồi
Chân thành sám hối, Chúa Trời thương ngay
Thánh Thần – nguồn sống tràn đầy
Canh tân thế giới, tháng ngày bình an
Thành tâm xin Chúa Thánh Thần
Cho nhân loại được hưởng phần hồi sinh
Phá tan mưu chước yêu tinh
Ngăn cơn đại dịch, phục sinh thế trần

TRẦM THIÊN THU
[1] Ga 20:22.
[2] Ed 37:1-10; Rm 8:11.

NGŨ TUẦN
[Niệm khúc Cv 2:1-4]

Đúng vào ngày lễ Ngũ Tuần
Mọi người tề tựu quây quần một nơi
Bỗng dưng tiếng động từ trời
Giống như gió mạnh ngoài khơi ùa vào
Rồi hình lưỡi lửa tiếp theo
Tản dần ra, đậu xuống mau từng người
Mỗi người một lưỡi lửa thôi
Ôi thật tuyệt vời, ơn Chúa là đây
Mọi người đều nói rất hay
Người nói tiếng này, người nói tiếng kia
Tuỳ theo Chúa Thánh Thần cho
Mỗi người một cách, rất vừa khả năng
Nhưng ai cũng được KHÔN NGOAN
THÔNG MINH, HIỂU BIẾT, LO TOAN mọi điều
Đầy tràn SỨC MẠNH sớm chiều
Sống đời ĐẠO ĐỨC, quyết theo Luật Trời
Một lòng KÍNH SỢ CHÚA thôi
Khước từ ma quỷ, suốt đời tin yêu

TRẦM THIÊN THU

VENI SANTE SPIRITUS by Mozart

HOA QUẢ THẦN KHÍ
[Ân khúc Gl 5:22-23]

Một khi có Chúa Thánh Thần
Con người đổi mới hoàn toàn. Lạ thay!
Biết luôn BÁC ÁI, thương yêu
BÌNH AN, HOAN LẠC, dạt dào TỪ TÂM
HIỀN HÒA, NHẪN NHỤC luôn luôn
TÍN TRUNG, NHÂN HẬU, biến buồn thành vui
Ngày đêm TIẾT ĐỘ không ngơi
Mến Chúa, yêu người – quyết giữ Luật Yêu

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment