Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

ĐIỀU QUAN TÂM

[Niệm ý Ga 21:20-25]


Biết quan tâm là điều rất cần thiết

Nhưng vấn đề là quan tâm điều chi

Biết quan tâm không phải là tò mò

Cũng chẳng là thọc mạch chuyện người khác


Biết quan tâm là không có ý ác

Luôn chân thành muốn điều tốt cho người

Biết đồng cảm với nỗi buồn, niềm vui

Chớ tranh giành, gièm pha, hoặc ghen ghét


Cuộc đời có người xấu và người tốt

Như thửa ruộng có lúa và cỏ lùng

Người có xấu thì ta vẫn yêu thương

Đường tương lai vẫn còn dài phía trước


Biết quan tâm cũng cần biết hài hước

Không chỉ trích, không liếc dọc, lườm ngang

Chuyện của người, đừng bàn tán lòng vòng

Không việc gì đến mình, đừng xét nét!


TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN ĐẤT TRỜI
[Niệm ý Ga 21:20-25]

Chuyện người là chuyện người
Đừng tò mò, thắc mắc
Chuyện riêng của người khác
Không phải là chuyện mình

Ý Chúa luôn rành rành
Cho người này, người nọ
Đó là việc của Chúa
Đừng ai đòi hỏi chi

Thiên Chúa hằng từ bi
Quan phòng và tiền định
Khi Thiên Chúa truyền lệnh
Ai khôn thì vâng lời

Chúa tạo dựng đất trời
Mọi loài và mọi sự
Cả thứ to, thứ nhỏ
Hữu hình và vô hình

TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN “VĂN MINH”


Sài-gòn thành phố văn minh

Bảng “phường văn hóa” treo quanh phố phường

Một thời Hòn Ngọc Viễn Đông

Vậy mà có những điều trông thấy… buồn!

Nào là xe kẹt triền miên

Kênh rạch ô nhiễm, nước đen hôi rình

Nào là nước ngập mông mênh

Ôi chao, lô cốt “ngông nghênh” choán đường

Rồi thêm “mạng nhện” mịt mùng

Dây chằng chịt đủ loại giăng rối mù

Còn dân xả rác vô tư

Tràn lan ăn nhậu, vỉa hè còn đâu!

Nhà như ổ chuột, thấy rầu

Ăn xin tràn ngập, nơi nào cũng… xin

Công khai bài bạc ăn tiền

Ngã tư quảng cáo thêm phiền “tờ rơi”

Qua chiến dịch rồi lại thôi

Đánh trống bỏ dùi, có cũng như không!


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment