Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

LỜI MƯA

“Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho.” (Tv 68:10)


Suốt ngày mưa cứ sụt sùi

Như thương nhân loại ngậm ngùi buồn lo

Bởi vì dịch bệnh gần xa

Bao người khốn khó, nhà thờ lặng im

Cầu xin Thiên Chúa gia ân

Diệt trừ sự dữ và ban an bình

Cầu xin Đức Mẹ nhân lành

Đỡ nâng, che chở, thương tình chúng nhân


TRẦM THIÊN THU

Ngày mưa gió, 25-05-2021

LỜI HOÀNG HÔN


Khi nắng chiều phai nhạt

Miên man dòng suy tư

Con chỉ là hư vô

Nếu Chúa không thương xót


Nghe chim líu lo hót

Khúc nhạc chiều du dương

Chân nó vẫn nhảy mừng

Dù biết mình sắp chết


Nắng chiều còn một vạt

Hiu hắt trên vòm cây

Nhìn như mái tóc phai

Nắng đời người sắp tắt


Suốt cả đời tất bật

Tháng ngày cứ mải mê

Từ sáng tới chiều tà

Vẫn chẳng thấy hạnh phúc [1]


Phàm nhân hóa bất lực

Cố tự lực mưu sinh

Nếu Chúa chẳng giúp mình

Làm sao mà sống được?


Tội-nhân-con khiếp nhược

Trước thủ đoạn nhân gian

Xin giữ con bình an

Trong vòng tay thương xót


Con xin dâng khúc hát

Ca ngợi Thánh Danh Ngài

Ngay từ buổi sớm mai

Tới chiều tà cuộc sống [2]


Hạt-bụi-con vẫn động

Dù nhìn tĩnh bề ngoài

Sóng đời cứ xô hoài

Cúi xin Ngài che chở


Lời hoàng hôn nhắc nhở

Rằng con sẽ đi xa

Về lại miền bụi tro

Để gặp được chính Chúa


TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 104:23 – “Con người ra đi làm lụng, những mải mê tới lúc chiều tà.”

[2] Tv 113:3 – “Ca ngợi danh thánh Chúa, từ rạng đông tới lúc chiều tà.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment