Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

HOA PHIỀN

Màu hoa tím sắc ưu phiền

Bởi con Vũ Hán cứ tìm hại dân

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân

Ban ơn tha thứ cho nhân loại này

Gian nan, đau khổ bao ngày

Vẫn chưa sám hối, còn say thế trần

Hoa đời chưa đẹp hồng ân

Tháng Năm chưa trọn, tâm can lại phiền

Cầu xin Đức Mẹ nhân hiền

Chở che, gìn giữ, và ban an bình

Xin cho nhân thế chân thành

Trở về để được phúc lành Chúa ban

Màu hoa đổi sắc ưu phiền

Thành hoa thắm sắc hồng ân Chúa Trời


TRẦM THIÊN THU

Cuối Tháng Năm – 2021


ĐỪNG KHINH SUẤT

Hãy dành 11 phút để NGHE và THỰC HÀNH

ĐẠI DỊCH BẮC KINH


Bắc Kinh ai cũng khiếp kinh

Là nơi “chết chóc” phát sinh vi trùng

Bắc Kinh lắm thứ bất thường

Cho nên thế giới canh chừng ngày đêm

Cô-rô-na đã minh nhiên

Khởi từ Vũ Hán, bao miền nhiễm lây

Bắc Kinh – chẳng dám bắt tay

Hoang vu, lạnh lẽo, dẫu ngày hay đêm

Dịch gây sợ hãi một phần

Đại dịch vô thần mới đáng khiếp kinh

Bắc Kinh lắm chuyện linh tinh

Bởi vì dịch đỏ chẳng tình nghĩa chi

Bắc Kinh bỗng hóa “phố ma”

Gặp nhau không nói, thẫn thờ Bắc Kinh

Cầu xin Thiên Chúa thương tình

Phá tan đại dịch Bắc Kinh vô thần

Cầu xin Đức Mẹ từ nhân

Cho trào dòng suối mát ơn chữa lành


TRẦM THIÊN THU

CÁI EO


Người nghèo luôn mắc cái eo

Cái eo Cô-Vít gieo neo phận người

Bao năm đã khổ nhiều rồi

Bây giờ đại dịch càng rời rã hơn

Trần gian lặng giữa đau buồn

Người nghèo ảnh hưởng đầu tiên mùa này

Cuộc đời bao cảnh đọa đày

Người nghèo chịu đựng đắng cay hơn nhiều

Lạy Thiên Chúa, Đấng Tình Yêu

Xin thương cứu thoát khổ đau kiếp người


TRẦM THIÊN THU


CHẾT LẶNG


Đã có nhiều đại dịch

Khiến nhiều người tử vong

Nhưng không cả thế giới

Mà chỉ riêng từng vùng


Bây giờ cũng đại dịch

Nhưng nguy hiểm nhiều hơn

Cô-rô-na nhỏ xíu

Khiến hoang vu gian trần


Cả thế giới chết lặng

Vì vi-rút, ác nhân

Loại chiến tranh sinh học

Tội ác của nhân gian


Số phận cả nhân loại

Nằm gọn trong tay Ngài

Xin giải thoát thế giới

Khỏi cơn đại dịch này [1]


Chúng con yếu tin lắm

Xin Ngài cứu giúp ngay

Kẻo chúng con chết mất

Lạy Thiên Chúa Ngôi Hai! [2]


TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 31:16 – “Số phận con ở trong tay ngài. Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con.”

[2] Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Lc 8:22-25.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment