Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

XIN ƠN PHỤC SINH

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin che chở thế giới còn nguy cơ

Nơi gần quan ngại nơi xa

Thôn quê, thành thị vẫn lo đêm ngày

Cầu xin Đức Mẹ ra tay

Diệt loài vi-rút, diệt loài quỷ ma

Kính mừng Đức Mẹ nhân từ

Chúng con tội lỗi, còn mê thế trần

Xin thương giúp sức ăn năn

Khẩu trang tin mến luôn luôn đeo vào

Mân Côi là Chuỗi Kinh Yêu

Hằng ngày dâng Mẹ, đượm màu mến tin

Xin cho thế giới phục sinh

Thoát cơn đại dịch, an bình sống vui


TRẦM THIÊN THU

Sáng 17-04-2021

VẮC-XIN


Vắc-xin này nếu chích vô

Con người phê ít, cô-rô-na phê nhiều

Vi trùng cũng phải ngất ngư

Say rồi lảo đảo, xuất ra, chết liền

Thật là độc đáo vắc-xin

Mỗi người nên chích, nên tiêm hằng ngày

Chích cho vi-rút biết tay

Nó cứ phá hoài, phải triệt nó thôi


VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment