[Niệm ý Ga 12:1-11 ≈ Mt 26:6-13; Mc 14:3-9]
Chúa biết giờ Ngài sắp đến
Một tuần trước lễ Vượt Qua
Ngài ghé thăm ba người bạn
Ở làng Bê-ta-ni-a
Khi mọi người đang dự tiệc
Cô Ma-ri-a lấy dầu
Cam tùng hảo hạng nguyên chất
Xức chân Chúa, lấy tóc lau
Giu-đa cảm thấy tiếc lắm
Bán dầu được ba trăm quan
Cho người nghèo, làm từ thiện
Làm như vậy thì tốt hơn
Y chẳng thương người nghèo khó
Mà vì y giữ túi tiền
Quỹ chung do y quản lý
Mà thường lén lút lấy riêng
Chúa Giê-su biết mọi sự
Nên bảo để cô ấy yên
Cô giữ dầu thơm như thế
Khi mai táng Ngài sẽ cần
Người ta giả nhân giả nghĩa
Nhưng luôn ra vẻ ngoan hiền
Ngoài đời thì dữ như cọp
Vào nhà thờ hiền như chiên
Dầu thơm quý rồi cũng hết
Sống tốt mùi thơm còn hoài
Da cọp dai mấy cũng nát
Tiếng thơm còn mãi ngày mai
TRẦM THIÊN THU
TỰ HẠ LẠ LÙNG
[Niệm ý Ga 12:1-11 ≈ Mt 26:6-13; Mc 14:3-9]
Tự hạ để tự thú
Bao tội lỗi chất chồng
Hồn bẩn thỉu ô uế
Bỗng trở nên trắng trong
Nước mắt nào cũng mặn
Nhưng nước mắt ăn năn
Có vị mặn tình mến
Có thể rửa tội khiên
Ma-ri-a lắm tội
Nhưng yêu mến nồng nàn
Chứng tỏ lòng thống hối
Bằng dòng lệ ăn năn
Tội đời con chồng chất
Không đếm xuể, Chúa ơi!
Cầu xin Ngài thương xót
Xóa sạch hết tội đời
Tội nhân con tín thác
Vào Cứu Chúa Giê-su
Đấng Cứu Độ duy nhất
Máu chứng tỏ thứ tha
TRẦM THIÊN THU
✠ Lưu ý nhỏ mà quan trọng – cần biết để phân biệt cho đúng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment