Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

CẦU CHO MIẾN ĐIỆN

Chiến tranh bởi những ác nhân

Tham quyền, cố vị, giành phần riêng thôi

Khiến dân lành khổ tơi bời

Ngoại xâm, nội chiến khiến đời tang thương

Người dân oan ức, hoang mang

Nhục nhằn, khốn đốn, đường cùng, về đâu?

Kiếp người vốn dĩ khổ đau

Sao còn ác độc với nhau, hỡi người?

Xin thương Miến Điện, Chúa ơi!

Cho dân lành thoát cảnh đời lầm than

Xin ban cho họ bình an

Ngăn làn sóng dữ tràn lan nước này


TRẦM THIÊN THU

Sáng 18-03-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment