Ăn chay nhưng vẫn tươi cười
Chẳng sầu ủ rũ như người khó khăn
Xức tro, tịnh khẩu, tịnh tâm
Ăn năn, đền tội, canh tân, nguyện cầu
Ăn chay là cách mến yêu
Vâng lời Thiên Chúa, bước theo đường lành
Ăn chay là để sửa mình
Ép thân xác để tâm linh nhẹ nhàng
Quay về từ cõi hoang đàng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương chữa lành
Bốn mươi ngày – một hành trình
Đời thường tới cõi trường sinh, vĩnh hằng
TRẦM THIÊN THU
Mùa Chay – 2021
BỘ BA TÂM TRAI
[Niệm ý Mt 6:1-6]
Có ba việc cần làm
Một – thành tâm BỐ THÍ
Hai – CẦU NGUYỆN liên lỉ
Ba – giữ luật ĂN CHAY
Ba điều thật là hay
Nhưng phải luôn kín đáo
Kẻo làm thật mà ảo
Cũng chỉ vô ích thôi
Bởi vì chính “cái tôi”
Luôn luôn muốn khoe mẽ
Cho mọi người biết rõ
Mình nghiêm túc, đàng hoàng
Mặc dù chẳng hoang đàng
Nhưng lại hoang đường lắm
Tưởng sạch mà lại bẩn
Càng giặt càng bẩn hơn!
Cầu xin Chúa từ nhân
Ban ơn thiêng biến đổi
Để lòng không giả dối
Sống thánh thiện Mùa Chay
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment