Thursday, February 11, 2021

TINH KHÔI NÉT XUÂN

Rạng ngời nở rộ bạch mai

Nét xuân thắm sắc tinh khôi diệu kỳ

Tết căng sức sống xuân thì

Không gian thanh khiết ước mơ nồng nàn

Chẳng riêng gì giữa mùa xuân

Bốn mùa Chúa vẫn ban ơn chan hòa [1]

Như lời Chúa hứa từ xưa

Người nghèo cũng được no nê thỏa lòng [2]

Muôn đời Thiên Chúa xót thương

Tết làm mai nở cho lòng xuân vui


TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 65:12.

[2] Tv 132:15.


CHÚC NGUYỆN TÂN NIÊN


Cung chúc tân niên

Một năm bình yên

Hồng ân chan chứa

Ý Chúa vuông tròn


Chúc mừng đầu năm

Không còn băn khoăn

Vượt qua sầu khổ

Rạng rỡ Tân Xuân


Cung chúc tân niên

Thoải mái tự nhiên

Chân thành chúc nguyện

Nên mới tín nhân


Cung chúc tân niên

Xác tươi nét duyên

Hồn tràn Lời Chúa

Đẹp lạ ngày đêm


TRẦM THIÊN THU

BƯỚM XUÂN


Tháng Chạp vẫy gọi Tháng Giêng

Chập chờn cánh Bướm chao nghiêng lưng trời

Ngàn hoa nở những đóa cười

Lung linh màu sắc tô đời đẹp Xuân

Nước Trời đang ở thật gần [1]

Tết hồng thắm sắc ăn năn tâm thành

Đời người như Bướm lượn quanh

Trăm năm tìm hút mật tình yêu thương

Một đời vẫy cánh dọc ngang

Bướm-con khát Mật Xót Thương của Ngài

Lạy Thiên Chúa của muôn loài

Ước mong con chỉ mình Ngài mà thôi! [2]


TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 4:17; Mc 1:15.

[2] Ước mong của Thánh Tôma Aquinô (1225-1274).

No comments:

Post a Comment

Comment