Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

THAY ĐỔI ĐỊNH MỆNH

[Niệm ý Lc 11:29-32 ≈ Mt 12:38-42]


Cứ tưởng mình đạo đức

Nên tội vẫn còn nguyên

Tự suy diễn, mắt liếc

Lòng dạ chẳng bình yên


Ni-ni-vê tội lỗi

Nhưng biết nghe lời khuyên

Họ thành tâm sám hối

Được Chúa tha thứ liền


Giô-na cãi lời Chúa

Không muốn khó đến thân

Khi biển động bão tố

Mới biết là mình điên


Ba ngày trong bụng cá

Để sám hối tội mình

Đó là một dấu lạ

Tiên báo Chúa phục sinh


Đau khổ là dấu lạ
Ai có thể nhận ra?
Thế nào là Ý Chúa

Khi cuộc sống gian nguy?


Định mệnh đã thay đổi

Ni-ni-vê ăn năn

Tội nhân cần sám hối

Thiên Chúa vẫn từ nhân


TRẦM THIÊN THU


THÚC GIỤC

[Niệm ý Lc 11:29-32 ≈ Mt 12:38-42; Mc 8:11-12]


Tiếng Chúa gọi “trở về” luôn vang vọng

Vẫn không ngừng thúc giục suốt ngày đêm

Tiếng Chúa gọi qua tiếng nói lương tâm

Qua giới luật và qua từng biến cố


Nhưng chúng con vẫn cứng lòng như đá

Cứ lần lữa, nghe mà cứ như không

Bước đời hoang vẫn không hề muốn dừng

Chẳng khác chi kẻ khùng lang thang mãi


Khi đau khổ thì hoang mang, sợ hãi

Dịch lan tràn chẳng biết trốn nơi nào

Rồi than khóc, rồi hoảng hốt kêu gào

Bước đời hoang như vi trùng lây nhiễm


Ni-ni-vê ngày xưa nhiều tội lắm

Nhưng thành tâm sám hối tội của mình

Thấy họ thế nên Thiên Chúa thương tình

Giải cho họ khỏi lời nguyền chúc dữ


Xin xót thương thế giới, lạy Thiên Chúa!

Cứu chúng con thoát khỏi mọi tai ương

Chúng con biết nhân họa tạo đau thương

Nay sám hối, cúi xin Ngài tha thứ!


TRẦM THIÊN THU


THẤM DỊCH


Trần gian xáo trộn mọi điều

Bởi vì kiêu ngạo mà nào được chi

Xin Ngài đừng nỡ cách ly

Chúng con đã thấm dịch cô-vít này

Ở nhà, chẳng dám ra ngoài

Cách ly mọi thứ, lạc loài cô đơn

Cây xanh, lá biếc cũng buồn

Gió ru mà lá giận hờn chẳng lay

Trong cơn đại họa đọa đày

Thiết tha cầu Chúa, xin Ngài xót thương [1]

Chúng con tin tưởng hiệp thông

Vì Chúa bảo đừng sợ hãi điều chi [2]

Trong cơn đại họa hiểm nguy

Chúng con tín thác bước đi với Ngài

Dù qua thung lũng đắng cay

Cũng chẳng lạc loài vì Chúa ở bên [3]

Xin thương ban lại bình an

Tất cả gian trần đã thấm khổ đau


TRẦM THIÊN THU


[1] Tv 18:7a – “Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.”

[2] Ga 6:20 và Ga 14:27 – “Thầy đây mà, đừng sợ! Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”

[3] Tv 23:4 – “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.”


THÔNG HÀNH MÙA CHAY


Bắt đầu một chuyến Mùa Chay

Từ ngày tím biếc tới ngày sáng tươi

Từ đau khổ tới mừng vui

Từ nước mắt tới nụ cười phục sinh

Chuyến đi cần giấy thông hành

Ăn năn, bác ái, hy sinh, nguyện cầu

Chuyến bay từ thấp lên cao

Bốn mươi ngày chịu khổ đau hãm mình

Bay xa thoát cõi yêu tinh

Tới miền ánh sáng phục sinh rạng ngời

Chuyến bay Thập Giá nhánh đôi

Đền những tội đời ngang dọc vương mang

Tro kiêu ngạo, bụi ngang tàng

Ăn chay chế ngự bước hoang kiếp người

Lạy Giê-su, Đấng cứu đời

Cầu xin thương xót ban lời thứ tha


TRẦM THIÊN THU

Cha Giuse – https://youtu.be/ABUK90tzYqk
Tán Dương Thánh Giuse – https://youtu.be/e9doQteo5DA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment