Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

LỆNH TRỜI

[Niệm ý Gn 3:1-10]


Giô-na muốn cãi lệnh trời

Nhưng rồi cũng phải vâng lời làm theo

Quan phòng Ý Chúa nhiệm mầu

Tiền định mọi điều từ thuở xa xưa

Chuyện đời ngôn sứ Giô-na

Cũng là số mệnh người ta mọi thời

Khôn ngoan thì biết vâng lời

Muốn cãi lệnh trời cũng chẳng được đâu


TRẦM THIÊN THU

Đừng lần lữa, hãy trở về
Bởi đâu ai biết bất ngờ ra sao [*]
Ít vui sướng, khổ quá nhiều
Người khôn ắt chẳng dám liều lĩnh chi
Giô-na còn đó gương xưa
Vừa liều, vừa bướng, cũng thua Ý Trời
Thuốc gì cũng đúng liều thôi
Quá liều có thể hết hơi, chết liền
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Giúp con hoán cải, ăn năn, chớ liều
Cho con liều thuốc tin yêu
Dẫu uống quá liều cũng vẫn bình an

TRẦM THIÊN THU

[*] Hc 5:7 – “Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi; đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong.”

TÌNH CHAY


Tịnh tâm, trai giới đôi bên

Chay lòng, chay miệng, ăn năn đêm ngày

Thứ tha – việc phải làm ngay

Yêu thương phải chất cho đầy con tim

Chớ quên việc thiện phải làm

Giúp nhau – lễ vật tuyệt trần, Chúa ưa [1]

Bao người khốn khổ gần, xa

Một chút dư thừa người bỏ đi đâu?

Ở đâu cũng thấy người nghèo

Thân mình của Chúa vẫn đau đêm ngày [2]

Nghĩa nhân là biết thương hoài

Bạo tàn là tội cứ đày đọa nhau [3]

Bao cơn cám dỗ ngọt ngào

Hứa hẹn bao điều xán lạn tương lai

Gian tà mà biết bỏ ngay

Đẹp lòng Thiên Chúa, được Ngài xót thương

Quyết tâm chấm dứt bất công

Đó là đền tội, Cửa Trời mở ra [4]

Lạy Thầy chí thánh Giê-su

Con xin được chết trọn Mùa Hồng Ân

Tím đời, tím cả tâm can

Đợi chờ cùng Chúa vào Miền Phục Sinh


TRẦM THIÊN THU


[1] Dt 13:16 – “Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.”

[2] Mt 26:26-28 – “Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy.”

[3] “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.” (Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi)

[4] Hc 35:3 – “Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội.


Danh Tướng TRẦN BÌNH TRỌNG

“Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi?”

Đó là câu nói khẳng khái của danh tướng Trần Bình Trọng sau khi bị bắt, tướng nhà Nguyên tìm mọi cách để khai thác thông tin, dọa nạt, dụ dỗ ông nhưng vô ích. Trần Bình Trọng kiên quyết không khuất phục giặc.

Trần Bình Trọng (1259–1285) là danh tướng nhà Trần, có công lớn hộ giá bảo vệ Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với quân Nguyên-Mông vào năm 1285. Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc, được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương.

Kinh Thánh xác định: “Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ. Ác nhân cai trị, dân oán than.” (Cn 29:2) Rất rõ ràng!

Kinh Dịch có câu: “Tiểu nhân dĩ tiểu thiện vi vô ích nhi phất vi dã, dĩ tiểu ác vi vô thương nhi phất khứ dã; cố ác tích nhi bất khả yểm, tội đại nhi bất khả giải.” (Kẻ tiểu nhân cho rằng một điều thiện nhỏ là vô ích nên không làm, một điều ác nhỏ là vô hại nên cứ làm; vì vậy mà các điều ác cứ tích lũy tới lúc không che giấu được nữa, tội hóa lớn mà không thể tha được.)

Việt Nam của chúng ta thế nào và ở đâu?

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment